Dạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em làm phiền chị quá. Giờ cứ tý em lại cứ nghĩ tới xét nghiệm.Không có đâu em ah . 100% không sao cả .
Hiii xét nghiệm hoài coi chừng bị ghiền bây giờ em hi . không sao đâu hãy sống bình thường nha em . chị nói rồi HIV không dễ lây như các bệnh khác đâu em ah . nên em hãy yên tâm nhéDạ. Em cảm ơn chị nhiều ạ. Em làm phiền chị quá. Giờ cứ tý em lại cứ nghĩ tới xét nghiệm.
Chắc em ghiền thật đấy chị ạ. Hì hì. Dạ. Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị gái ạ.Hiii xét nghiệm hoài coi chừng bị ghiền bây giờ em hi . không sao đâu hãy sống bình thường nha em . chị nói rồi HIV không dễ lây như các bệnh khác đâu em ah . nên em hãy yên tâm nhé
Chi chuc em luon vui vẻ va manh khoe . mau chóng lấy vợ đi haaaa . để khỏi lo lắng nữaChắc em ghiền thật đấy chị ạ. Hì hì. Dạ. Em biết rồi ạ. Cảm ơn chị gái ạ.
Em cũng sắp cưới chị à. Dạ. Tại vì sắp cưới nên mới lo thế này đây chịChi chuc em luon vui vẻ va manh khoe . mau chóng lấy vợ đi haaaa . để khỏi lo lắng nữa
Yên tâm lấy vợ đi em . em có bệnh gì đâu mà phải lo lắng . cuộc đời còn lại là để tận hưởng những điều hạnh phúc vui vẻ . chứ không phải để uổng phí vào những điều không đâu . xét nghiệm mọi thứ quá rõ ràng rồi . sao lại tự làm bản thân đau khổ mệt mỏi . vậy em nhé vui vẻ lên nhéEm cũng sắp cưới chị à. Dạ. Tại vì sắp cưới nên mới lo thế này đây chị