Bs. Bình và Anh Nam đối với bệnh nhân tình cảm quá! Thật sự e rất nể phục. Em đọc từng dòng topic từ đầu đến cuối, thật sự e rất cảm động. Em đọc lúc đầu nghĩ có khi nào mình bị như vậy k? Nhưng đến khi bs Bình và Anh Nam nch thì thật sự cảm động, cuộc sống đáng giá biết bao, và có được những người như bs Bình và anh Nam là may mắn của cai xã hội đầy phức tạp bon chen này, thật đáng quý biết bao, nếu ai cũng như bs và a nam thì căng bệnh thế kỷ sẽ giảm đau đớn biết bao đối với nhưng người không may mắc phải. E cũng là người đang chờ xn cũng sợ lắm, lo lắng lắm, suy nghĩ đủ điều, e đã nghĩ đến tự giải thoát cho mình nếu không may mắc phải. Nhưng khi đọc xong topic em thật khâm phục ý chí của các anh. Một lần nữa con xin cảm ơn bs Bình và Anh Nam rất nhiều. Tuy chưa biết mình có qua nỗi khổ nạn này không, nhưng tg qua được bs và Anh Nam tư vấn e cũng đỡ hơn nhiều. Một lần nữa xin chúc tất cả mọi người may mắn trong cuộc sống.