Bà bình ơi!
Bà có tư vấn vấn đề về ma túy đá k. Cho con trình bày như sau: tối ngày 24/10 con có đi nhậu và đã dùng tổ mà túy đá , lần đó cũng là lần đâù tiên còn dùng , đêm hôm đó thì con thức trắng đêm , k ngủ đc. Quá hôm sau đi làm người mệt mỏi , tối về con suy nghỉ sợ mình nghiện ma túy đá , tim đập mạnh nhói , còn nghe nhạc thì nhịp tim đập lại bt thì không sao cả, ngủ thì từ 0h00-3h00 còn dạy , và đi ngủ lại từ lúc 5h. Sáng ngày hôm nay (26/10) con đi làm người mệt mỏi lám. Mắt cứ lim dim. Ăn uống thì mỗi bữa là 2 chén cơm, vậy ba cho con hỏi vậy là đã nghiện rồi hay sao ạ! Mà nghỉ tới ma túy đá thì con k có hứng thú nữa,vậy có phải nghiện khó bà. Làm cách nào để cai nghiện
Con cảm ơn ba
Bà có tư vấn vấn đề về ma túy đá k. Cho con trình bày như sau: tối ngày 24/10 con có đi nhậu và đã dùng tổ mà túy đá , lần đó cũng là lần đâù tiên còn dùng , đêm hôm đó thì con thức trắng đêm , k ngủ đc. Quá hôm sau đi làm người mệt mỏi , tối về con suy nghỉ sợ mình nghiện ma túy đá , tim đập mạnh nhói , còn nghe nhạc thì nhịp tim đập lại bt thì không sao cả, ngủ thì từ 0h00-3h00 còn dạy , và đi ngủ lại từ lúc 5h. Sáng ngày hôm nay (26/10) con đi làm người mệt mỏi lám. Mắt cứ lim dim. Ăn uống thì mỗi bữa là 2 chén cơm, vậy ba cho con hỏi vậy là đã nghiện rồi hay sao ạ! Mà nghỉ tới ma túy đá thì con k có hứng thú nữa,vậy có phải nghiện khó bà. Làm cách nào để cai nghiện
Con cảm ơn ba