chào bác sĩ , em xin tóm tắt sự việc như sau . hôm chủ nhật tuần trước nữa tức ngày 16 em có nhớ em gãi đầu xước da đầu , hôm 18 em đi cắt tóc , đến quán không có ai nhưng em vẫn sợ khách trước cũng bị chảy máu đầu , máu dính vào lược sau đó chà vào vết thương của em . lo lắng 3 ngày thì em hỏi trang trên fb người ta đều bảo k có nguy cơ . em yên tâm được vài ngày thì em lại sợ có thể em đã gãi đầu trước khi đi cắt tóc nhưng không nhớ . em hỏi lại người ta đều nói k có nguy cơ hay là nguy cơ thấp nhưng em vẫn sợ hãi . 3 tuần trước em có mất 500k để xét nghiệm ở bv bạch mai , có người nói em nên uống prep để khỏi phải lo nhưng em thấy k có nguy cơ mà uống prep nó cứ kì kì , mà cứ uống thế chắc e nghèo mất . mà cứ đà này chắc từ giờ đến lúc chết e phải đi xét nghiệm mấy trăm lần mất