Nói chung là con cũng rãnh hén e:hahaDạ con lên mấy lần luôn bác đi tới phạm ngọc thạch xong lại vòng về bến xe
-
1
- Show all
Nói chung là con cũng rãnh hén e:hahaDạ con lên mấy lần luôn bác đi tới phạm ngọc thạch xong lại vòng về bến xe
Kết quả không có xấu nhé, cứ xét nghiệm xả stress đi con.Con sợ kết quá xấu quá bác ơi , nên chả dám đi xn mà có bác tư vấn nv con cũng đở stress ngày nào cứ suy nghĩ về nó
Tăng caqn mk lo lắng gì e traiDạ chưa chị ạ , hiện tại skhoe e bình thường và tăng cân , mà vẫn còn lo lắng chị ạ
Xét nghiệm sẽ giúp giải tỏa lo lắng. Còn không xét nghiệm thì em cứ lăn tăn hoài. Nếu được tư vấn an toàn thì em quên nó luôn và sống bình thường nhe em.Dạ chưa chị ạ , hiện tại skhoe e bình thường và tăng cân , mà vẫn còn lo lắng chị ạ
tới nay được 3 tháng rồi đó ông,đi làm cái test nhanh ở trung tâm y tế dự phòng đi :)Dạ bác dạo này con việc quá nhiều nên con ko thời gian lên diễn đàn noi chuyện với bác con cũng lâu lâu nghĩ tới rồi sợ , dạo này sức khoẻ cũng bình thường bác ạ , tăng cân lên , và mấy nay con bị cảm và ho suốt , để có thời gian con sẽ lên bác xn ạ
Chỉ cần đi xét nghiệm âm tính thì dù bạn gái đó nhiễm HIV thì con cũng an toàn nhé.Chào bác Bình và mấy anh chị , nguy cơ quan hệ 2 lần với bạn gái mới quen đã 1 năm và có nhiêu tc và nổi hạch toàn thân tới bây giờ chưa hết , tư ngày nguy cơ đến h skhoe con ổn định tăng cân , ko sốt hay gì cả , chỉ có chiều về hơi mệt , và hôm qua con nghe nói bạn gái đó bị HIV con lo sợ ăn ngủ không đc , con muốn khóc vì lần đầu trong đời mà đã làm hỏng cuộc đời mình , và bất hiếu với cha mẹ , bây giờ con không biết phải làm như thế nào !
Thực tế bác gặp nhiều trường hợp dù quan hệ với người nhiễm HIV không dùng biện pháp an toàn nhưng may mắn không bị lây nhiễm, con cũng đã xét nghiệm âm tính thì cứ vui vẻ sống bình thường chư đừng lo lắng.Dạ con cảm ơn bác và anh nhiều ạBác và anh nói như vậy con cũng đở lo phần nào ạ
Con cứ đi xét nghiệm mới hết lo chứ con. Bác sĩ đã tư vấn dù người kia có HIV thì con cũng chưa chắc bị nhiễm mà lo gì.Con chưa dám đi xn bác ạ , 1 năm nay con sống trong sợ hãi lo lắng , con mới nghe đồn là bạn gái đó bị HIV
Bác lúc trước tư vấn nguy cơ con thấp sẽ âm tính con cũng an tâm bây giờ con nghe như vậy con càng lo thêm :((
Khi bác sĩ đã tư vấn an toàn hay âm tính thì sẽ âm tính. Các con cứ vài bữa kể thêm 1 chi tiết thì bác sĩ sẽ tư vấn theo chi tiết mới nhé.Dạ bác con tính qua tết con sẽ lên bác xn , con mong con sẽ may mắn con sẽ lấy hết can đảm bác ạ , dạo này con stress nên cứ mệt mõi quài bác , lúc trước bác tư vấn con sẽ âm tính con rất vui bây giờ nghe vậy trong lòng con vừa lo vừa sợ