• Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động từ thiện Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình

Bị quẹt tay vào núm cửa trên tàu sợ nguy cơ nhiễm HIV

nhinhi

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Em xin kính chào Bác sỹ Bình và các anh chị trong diễn đàn !
Do em làm việc tại cảng nên thường xuyên phải lên tàu Hôm qua có tàu nước ngoài về em có lên. Lúc mở cửa thì vô tình quẹt vô chốt cửa Do cái chốt cửa hơi sắc nên em có cảm giác đau rát. Vô phòng em quan sát thì thấy tay không bị chãy máu. Em cố năn mạnh vào chỗ đau rát thì thấy nổi lên một vết như muỗi đốt và có một chấm đỏ. Nặn mạnh hơn tý nữa thì thấy có tý máu nhỏ chảy ra. Em cũng không rõ trước đó có ai đụng vô núm cửa đó không.Mong bác sỹ và mọi người tư vấn giúp em là em có nguy cơ không ạ. Em biết em viết thế này cũng có phần hơi lo thái quá nhưng thực sự em bị ám ảnh rất nhiều. Em xin cảm ơn bác sỹ và các anh chị nhiều.
 

Khải Thiên

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Chào bạn! Như bạn trình bày không có nguy cơ lây nhiễm nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhinhi

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Dạ em cảm ơn anh ạ. Anh ơi anh có thể giải thích cho em rõ hơn được không ạ. Mấy ngày nay người em hay bị ngứa. Nổi những nốt như muỗi đốt nên lo quá anh à
 

Trâm Ngọc

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Em xin kính chào Bác sỹ Bình và các anh chị trong diễn đàn !
Do em làm việc tại cảng nên thường xuyên phải lên tàu Hôm qua có tàu nước ngoài về em có lên. Lúc mở cửa thì vô tình quẹt vô chốt cửa Do cái chốt cửa hơi sắc nên em có cảm giác đau rát. Vô phòng em quan sát thì thấy tay không bị chãy máu. Em cố năn mạnh vào chỗ đau rát thì thấy nổi lên một vết như muỗi đốt và có một chấm đỏ. Nặn mạnh hơn tý nữa thì thấy có tý máu nhỏ chảy ra. Em cũng không rõ trước đó có ai đụng vô núm cửa đó không.Mong bác sỹ và mọi người tư vấn giúp em là em có nguy cơ không ạ. Em biết em viết thế này cũng có phần hơi lo thái quá nhưng thực sự em bị ám ảnh rất nhiều. Em xin cảm ơn bác sỹ và các anh chị nhiều.
Trường hợp của em không có nguy cơ gì hết . thứ 1 là sau khi va quẹt em không hề chảy máu . mà chỉ là do em cố nặn máu ra . thứ 2 cho dù thuc thực sự trên chốt cửa đó có dính một ít máu . thì cũng không đủ khả năng lây bệnh cho em . vì khi ra ngoài môi trường máu sẽ khô và bất hoạt ngay . chỉ là va chạm bình thường thôi , nên em yên tâm nhé
 
Top