Dạ chắc em stressEm suy nghĩ quá nhiều thôi em nhé.
Dạ chắc em stressEm suy nghĩ quá nhiều thôi em nhé.
Nói chung mấy cái tình huống đang đi ngoài đường bị bạn bè trêu dù người đó HIV hay không, thì đều không sao hết, em cứ bị hoang tưởng là bị hại kim tiêm hay tay đứt vẫy máu chạm vào mìnhEm bị rồi loạn lo âu rồi em nhé.
Em nên đi khám bệnh, tư vấn tâm lý và uống thuốc nếu cần để tránh những lo lắng không cần thiết nhe em.Nói chung mấy cái tình huống đang đi ngoài đường bị bạn bè trêu dù người đó HIV hay không, thì đều không sao hết, em cứ bị hoang tưởng là bị hại kim tiêm hay tay đứt vẫy máu chạm vào mình
Nay có ông gần xóm sửa bếp ga xong không để ý đá cái gì chảy máu chân, rồi ổng vội rửa nước sơ qua rồi tiếp tục sửa bếp ga, xong một lúc sao em có cùng bà hàng xóm soi đèn cho ổng sửa, sợ đi tới đi lui dẫm máu hoặc đứng gần ổng máu văng tới mình, em thấy quần với chân ổng đỏ đỏ, cũng không biết đứt lớn không, em cũng mong là một là tình huống xã hội bình thường không sao, nhưng em lo quá, ổng có đưa tay lên gần cái đèn em soi nữa, hay là do em stress, em có mang dép, chỉ là mặc quần ngắn áo ngắn thôi, cứ stress sợ máu văng vào người ha mắt, hoặc tay chân có vết thương gì đó dính máu của ổng, rồi dùng tay đó gãi này nọ trên người làm trầy vết thương rồi máu thấm vaoEm nên đi khám bệnh, tư vấn tâm lý và uống thuốc nếu cần để tránh những lo lắng không cần thiết nhe em.
Không có nguy cơ HIV trong trường hợp này nhe em.Nay có ông gần xóm sửa bếp ga xong không để ý đá cái gì chảy máu chân, rồi ổng vội rửa nước sơ qua rồi tiếp tục sửa bếp ga, xong một lúc sao em có cùng bà hàng xóm soi đèn cho ổng sửa, sợ đi tới đi lui dẫm máu hoặc đứng gần ổng máu văng tới mình, em thấy quần với chân ổng đỏ đỏ, cũng không biết đứt lớn không, em cũng mong là một là tình huống xã hội bình thường không sao, nhưng em lo quá, ổng có đưa tay lên gần cái đèn em soi nữa, hay là do em stress, em có mang dép, chỉ là mặc quần ngắn áo ngắn thôi, cứ stress sợ máu văng vào người ha mắt, hoặc tay chân có vết thương gì đó dính máu của ổng, rồi dùng tay đó gãi này nọ trên người làm trầy vết thương rồi máu thấm vao
Em sống vui vẻ gần 1 năm sau nguy cơ rồi, lúc trước có đi xét nghiệm máy combo cobas lúc ngày 40, trước khi xét nghiệm có hỏi bác sĩ trong nhóm Facebook có cần đợi 45 ngày chốt hay không, bác sĩ bảo chốt đi ngày 5 ngày không có gì khác biệt nhiều, sau xét nghiệm em cũng lên wed tìm bác sĩ Bình trình bày , bác sĩ cũng bảo nguy cơ qua rồi, nhưng không hiểu sao hôm kia xóa ảnh chụp màn hình, của bác sĩ nhắn trên nhóm Facebook 5 ngày không khác biệt gì chốt đi, em lại bắt đầu hoang tưởng là bác sĩ không nói, với xem cmt của nhiều người có nguy cơ bảo 45 ngày mới chốt, em lại lo lắng, hay là em stress quá nên suy diễn lung tung, vì nếu không được chốt thì em làm gì sống tự tại gần 1 nămEm suy nghĩ quá nhiều thôi em nhé.