Dạ , trưa nay em có đi chơi Tết, thì lúc ấy đường xá cũng đông người lắm, thì từ đâu trong đám đông có một người chạy lại vịn vào cánh tay , gần vai em , xong họ đập thật mạnh vào tay em , em có cảm giác nhói luôn ạ, như có vật nhọn trong tay người ấy vậy, em khá hoang mang, em về nhà là vội kiểm tra tay, thì thấy có một vết tròn như đầu tăm , hình như có ứa máu nhẹ, huhu , em sợ quá anh ơi , có khi nào đâm kim không ạ! Giờ em khá hoang mang , làm ơn tư vấn giúp em với ạ! Em không hiểu sao người ấy làm như thế, giờ trên cánh tay em có vết tròn như có ghẻ ấy, nhỏ xíu à, y chang vết lủng do vật nhọn đâm vào, mà nó lên màu ghẻ ấy, chuyện mới lúc buổi sáng hôm nay thôi, giờ em khá hoang mang và lo sợ ạ !