Em chào anh Bình và các ban quản trị, thực sự là đến giờ phút này em không cách nào loại bỏ ám ảnh về H, làm gì em cũng lo lắng bị nhiễm bệnh, sợ hãi và hoang mang, đến bây giờ từ lúc xảy ra nguy cơ là 6 tuần mà em không dám đi xét nghiệm vì sợ trong quá trình xét nghiệm sợ kĩ thuật viên không làm đúng quy trình như thay gang tay hay thay kim tiêm, sáng nay trong lúc đi chợ không để ý khi nhận tiền từ cô bán hàng nên cầm tiền đút vào túi quần trước( quần jean) đến tầm trưa đến chỗ làm lấy tiền đó mang ra trả tiền mua đồ của bạn làm cùng thì nhìn thấy tờ tiền lúc sáng có dính nhiều máu nhưng đã khô( không biết là máu gì và đã khô thực sự chưa vì em thấy có máu là em sợ em đưa tiền luôn không dám nhìn tiếp nhưng khi kiểm tra túi quần thì không thấy có vệt máu) làm em lo sợ vô cùng, có khi nào máu đó đã khô nhưng chưa đủ thời gian virut bất hoạt do cọ sát chỗ máu đó bong ra thành những bụi máu nhỏ li ti lọt qua vải túi quần trước chui vào chỗ kín( Â Đ) của em mà lây nhiễm không anh? Em hỏi hơi rắc rối nhưng đó là những suy nghĩ mà em lo sợ trong lúc này mong bác sĩ và ban quản trị tư vấn giúp em? Mọi người đừng cười em nhé!