Cháu hỏi cho bản thân mình hay cho người khác vậy?Cho cháu hỏi chùa nào ở sài gòn cưu mang người bị HIV không ạ có cho ở lại tại chùa điều trị và nhận vào làm việc cho chùa ( tức là nhận vào làm người của nhà chùa luôn ạ ) cho cháu cảm ơn chuyện
Cháu chuẩn bị tâm lý trước thôi ạ năm nay cháu mới 18 tuổi thôi ạ cháu thấy nguy cơ của mình là hơn 4 năm về trước ông thợ cắt tóc không thay lưỡi lam cho mình tức là khi cháu tầm hơn 13 tuổi ấy bác sĩ sau đó cháu thấy ngừoi mình mệt mỏi lắm cháu vô tình lướt fb và thấy 1 bài đăng trên mạng nói về triệu chứng người mới nhiễm HIV cháu lo lắm gần đây tay chân cháu tê nhức nổi hạch ở nách nữa băc sĩ ạ nhiều lần cháu cũng nghĩ quẩn lắm nhưng lên đây cháu mới thấy ai cũng yêu thương nhau động viên nhau cháu lạc quan lên hẳn cháu nghĩ đấy cũng là cái số của mình không may mắn thôi ạ từ trước đến nay cháu chưa làm gì cơ nguy cơ hết thưa băc sĩ chỉ có nguyên nhân duy nhất là đi cắt tóc cháu để ý nhiều lần ông thợ không thay dao lam cho mình nhưng cháu không dám nói một phần mình nhỏ nên còn nhát một phần sợ bị họ chưởi mình ạ bây giờ cháu chỉ muốn tìm một ngôi chùa để sống tiếp những ngày còn lại chỉ buồn rằng chưa báo hiếu được ba mẹ ba mẹ cháu sẽ thất vọng về mình lắm . Mong sao có ngôi chùa nào nhận những người như cháu thôi ạ cảm ơn bác sĩ đã quan tâm bài của cháu ạCháu hỏi cho bản thân mình hay cho người khác vậy?
Em làm gì cũng được chỉ mong chùa thương tình mà cưu mang mìnhBạn đến chùa kỳ quang quận 2 thử bạn.
Bạn xin vào chùa nào làm công quả cũng được ak. Như bạn phải thư trình với bạn quản trị chùa và tuân thủ điều trị.
Anh ơi chùa ấy là của trẻ mồ côi mà họ nhân trẻ em thôi a ạCháu hỏi cho bản thân mình hay cho người khác vậy?
Họ không thay lưỡi lam cho tui bạn ạ 4 năm rồi nếu bị chắc tui cũng thời cuối rồi ấy còn sống được là bao tui buồn lắm nhiều khi cũng trách ông thợ nhưng lại thôi lỡ rồi chỉ tại mình không may mắn thôi biết làm sao được giờCảm on bạn , nhưng bạn k có nguy cơ thì nên đi khám bệnh đi