Nói chung là đi quanh cả tóp pic Mình Nhận Ra một điều: ai cũng lo sợ H+ Vì lỡ quan hệ (Người Lạ Ơi) Và tất nhiên điều đó là vô tình hay cố ý thì đó nằm ở bản năng con người- Dù muốn hay không thì vô thế kích thích thì cũng chịu- khi không thể chi phối cảm xúc-- mình cũng vậy đã từng rất nhiều lần đi ''Em Út'' Và khi đi Xong, Cái cảm giác Sung Sướng Bà Chym Đi qua lúc đó mới thấy sợ hãi--- Và chợt nhận ra mình đã sai lầm--- Nói tới đây thật chất khi mình bắt đầu đi mình cũng nghĩ Về H+ , Mình biết là Cái Bệnh LOL này nó Kinh Dị Lắm, Nhưng Khi Hưng phấn lên Thì Mình Cũng Cắm Đầu đi, Tự Nhũ: Cố giữ An Toàn nhất có thể--- rồi búa xua trong đầu--- Cuối cùng cũng tìm tới mấy Bà Phò--- Dù bạn có giữ an toàn đến như thế nào- cẩn thận ra sao nhưng chắc chắn rằng, bạn sẽ sợ hãi khi tỉnh, bạn sẽ ko biết chắc chắn độ an toàn ở chổ đó, nơi mà Thằng nào cũng nằm lên chiếc giường đó, cái đó đầy rẫy bà chym--- Rồi bạn lại hứa, cầu trời khấn phật cho qua lần này, sống đc lần này.... Bản xét nghiệm âm tính trên tay sau vài tháng lo sợ--- Bạn vui sướng-- như thể đây là niềm vui nhất cuộc đời--- trước khi đi bạn tự hứa với lòng là qua hôm nay sẽ làm lại cuộc đời-- sống thật vui và bỏ qua những thứ không an toàn- bạn hứa búa xua--- .... vài tháng sau bạn lại quên đi lời hứa đó bạn lại lặp đi lặp lại chuỗi dài ham muốn-- đầy cạm bẫy - mà khi đã gập là bạn đi luôn--- Rồi Vô tình bạn lại vượt qua- bạn lại hứa--- Tôi đã Như thế- và tôi chắc các bạn trên đây cũng từng như thế---- Và lần này tôi chắc chắn là tôi sẽ ko lặp lại-- Vì có lẽ sự sợ hãi không phải cho bản thân--- Vì thật sự Phần trách nhiệm cho gia đình- Tương like của trẻ thơ- Hay suy nghĩ khi Về Được già- Tôi đã phải dừng lại những thứ mà trước đây mình đã hứa đã trải qua-- đã thất hứa bao nhiêu lần----Sau bao nhiêu lần thất hứa tôi lại càng già dơ hơn- cẩn thận hơn đến từng chi tiết-- Nhưng chắc chắn 1 điều dù cẩn thận bao nhiêu tôi vẫn luôn sợ hãi Và ám ảnh với H+ ,,, có 1 lần tôi chỉ mới bước vào căn phòng massage : Rồi nó tắm--- nó đòi OS tôi ko cho-- rồi bỏ bao vào luôn Mới chỉ đưa vào 2 cái tôi đã tự bỏ ra và tính tiền đi về--- Tôi biết là tôi ko bị vấn đề gì--- nhưng vẫn cứ sợ hãi--- Rồi tôi cũng chờ 3 tháng cũng đi xét nghiệm--- Cứ thế hỡ đụng vào người Con gái lạ- tôi lại nỗi hết cả da gà---- Và Ngay bây giờ tôi không nói các bạn phải bỏ quên Người lạ- Nhưng hãy tìm cách nào đó an toàn hơn là chén Nó--- Hãy Làm cảm giác thoả mãn của bạn bằng chính bàn tay nó hoặc chính bàn tay bạn--- Và Khi cơn thèm khát qua đi - Bạn chỉ còn điều thoả mãn--- Chứ ko phải là Điều sợ hãi----!!!!!!!! View attachment 301
-
3
- Show all