Dạ em xin chào BS Bình và toàn thể aem trong group, em xin trình bày sự việc của em là: ngày 22/2 em có đi xét nghiệm HIV ở khoa phòng chống HIV/AIDS Tiền giang, lúc xét nghiệm thì em không để ý quá trình, sau khi về khoảng 2 tuần sau em bị đau họng 5 ngày thì hết.
Đến 17/4 tức khoảng 55 ngày sau ngày xét nghiệm bỗng dưng em bị khó thở, thở cứ bị hụt hơi và ngáp không được , cứ ngáp lên là hụt mất hơi gây ra tức ngực, em hoảng quá vì qua ngày sau 18/4 em lên BV ĐHYD khám sk tổng quát có kèm xét nghiệm HIV-ab miễn dịch tự động thì kq là sức khoẻ tốt ko bị gì cả, kq HIV cũng là 0.20. Nhưng sau đó em về nhà cứ suy nghĩ có khi nào Trung tâm ở Tiền giang xét nghiệm ẩu làm em bị nhiễm HIV rồi nên 8 tuần sau em bị triệu chứng như trên không.
Em đã gọi điện Bs Bình nhờ tư vấn vào ngày hôm kia rồi ạ bs có nhớ em không ạ, em xin lỗi Bs không phải em không tin lời BS vì BS đã tư vấn rất nhiệt tình vui vẻ và rõ ràng là em không có nguy cơ nhưng em không hiểu sao sau khi gọi Bác xong em rất vui và hoàn toàn loại bỏ được suy nghĩ đó ra trong đầu, nhưng cứ sáng hôm sau dậy thì em lại tiếp tục ám ảnh về việc không thay kim hoặc là va quẹt gì gì đó dù biết là mình rất tào lao nhưng sao nó vẫn cứ ám ảnh em ạ. Em xin nói thêm là triệu chứng khó thở của em xuất hiện 1 tuần thì hết ạ, em không nổi hạch ạ. Em nhờ BS Bình và các ace BQT cho em xin lời khuyên làm sao để loại bỏ suy nghĩ đó ra đây ạ. Và với kq âm tính HIV-ab miễn dịch tư động sau 7 tuần 6 ngày như thế nếu em có nguy cơ thực sự thì an toàn bao nhiêu % ạ do em sợ cơ thể mình chưa sinh kháng thể sau 8 tuần? Em cứ sợ mình dính cả 2 cái xui xẻo nhất là nhiễm HIV do xét nghiệm và sinh kháng thể trễ ạ.
Bài viết khá dài do em bấn loạn quá có bao nhiêu suy nghĩ viết ra hết ạ BS Bình và ace BQT ráng đọc và thông cảm giúp em ạ, em xin chân thành cảm ơn!!!
Đến 17/4 tức khoảng 55 ngày sau ngày xét nghiệm bỗng dưng em bị khó thở, thở cứ bị hụt hơi và ngáp không được , cứ ngáp lên là hụt mất hơi gây ra tức ngực, em hoảng quá vì qua ngày sau 18/4 em lên BV ĐHYD khám sk tổng quát có kèm xét nghiệm HIV-ab miễn dịch tự động thì kq là sức khoẻ tốt ko bị gì cả, kq HIV cũng là 0.20. Nhưng sau đó em về nhà cứ suy nghĩ có khi nào Trung tâm ở Tiền giang xét nghiệm ẩu làm em bị nhiễm HIV rồi nên 8 tuần sau em bị triệu chứng như trên không.
Em đã gọi điện Bs Bình nhờ tư vấn vào ngày hôm kia rồi ạ bs có nhớ em không ạ, em xin lỗi Bs không phải em không tin lời BS vì BS đã tư vấn rất nhiệt tình vui vẻ và rõ ràng là em không có nguy cơ nhưng em không hiểu sao sau khi gọi Bác xong em rất vui và hoàn toàn loại bỏ được suy nghĩ đó ra trong đầu, nhưng cứ sáng hôm sau dậy thì em lại tiếp tục ám ảnh về việc không thay kim hoặc là va quẹt gì gì đó dù biết là mình rất tào lao nhưng sao nó vẫn cứ ám ảnh em ạ. Em xin nói thêm là triệu chứng khó thở của em xuất hiện 1 tuần thì hết ạ, em không nổi hạch ạ. Em nhờ BS Bình và các ace BQT cho em xin lời khuyên làm sao để loại bỏ suy nghĩ đó ra đây ạ. Và với kq âm tính HIV-ab miễn dịch tư động sau 7 tuần 6 ngày như thế nếu em có nguy cơ thực sự thì an toàn bao nhiêu % ạ do em sợ cơ thể mình chưa sinh kháng thể sau 8 tuần? Em cứ sợ mình dính cả 2 cái xui xẻo nhất là nhiễm HIV do xét nghiệm và sinh kháng thể trễ ạ.
Bài viết khá dài do em bấn loạn quá có bao nhiêu suy nghĩ viết ra hết ạ BS Bình và ace BQT ráng đọc và thông cảm giúp em ạ, em xin chân thành cảm ơn!!!
-
1
- Show all