Vâng ạ . Chắc tc do stress gay ra quá nặng nen chưa thể hết ngay được , em cảm on anh chị em sẽ quen HIV
Làm láo cho em nà :765người ta làm việc đàng hoàng để có lương và không phải ngồi tù nhé. Đa nghi không đúng chổ nà :765Spam nữa banned :827Vậy ạ anh . Thế em yên tam rồi mong rằng các bac sĩ ở bệnh viện không làm láo cho em thôi
Triệu chứng của bạn là stress gây ra, khi nào bạn loại bỏ được stress thì triệu chứng sẽ dần hết. Bạn nên xem lại các bài đã được tư vấn bạn nhé.Vâng ạ . Nếu ko có gì thì em tin là em an toàn rồi ạ . Em chẳng biết tc của em là của bệnh gì . Em có đọc ngứa là do kháng nguyên gặp kháng thể mà em lại hơi lo
Spam quá 20 trang rồi em. Đọc lại toàn bộ topic đi có đầy đủ hết trong đó rồi. Coi chừng nick đen thui bây giờ nháVang ạ em có đọc hết rồi chị ạ . Em khong nghĩ stress nó ghê vậy ạ . Mặc rù ben ngoài em vẫn béo lên nhưng các tc em đã nói nó theo em gần 2 tháng nay rồi . Xem như thời kì cửa sổ của em đã qua rồi đúng ko ạ
3 chữ màu đỏ đủ band rồi đó, tôi tạm dịch là "chuyện làm giả" nhé, không có chuyện làm giả xét nghiệm cho bạn, trừ khi nơi đó không được cấp phép hoạt động trừ khi nơi đó xét nghiệm chui bạn nhé, còn bạn xét nghiệm ở nơi được cấp phép hoạt động thì hoàn toàn yên tâm về phương pháp cũng như kết quả xét nghiệmVang thoi em không hỏi ngu nữa ạ .. Nốt cau này thôi ạ . Chắc chắn khong có truyện làm giải xn đúng khôg ạ . Em chào anh chị ạ
Ngứa thì gãi và tắm rửa vệ sinh cơ thể thường xuyên. Còn ốm thì ăn nhiều lên cho mập chứ bác sĩ biết sao giờ. Tối ngày cứ lên đây xoắn hoài sao mà mập nổi :765Sao em cứ buồn non đau bụng và đau hong thế này ạ . Em còn thỉnh thoảng hơi thấy buốt ở đầu DV . Người em mịn rất nhiều mụn nước rải rác và ngứa ạ . Em ốm quá
Bạn xem bài của bạn bao nhiêu trang rồi. :765Vâng ạ . Em cảm ơn bác sĩ . Em bị ám ảnh tc của HIV nhiều quá ạ. Cứ nghĩ mình đang khỏe mạnh bình thường tự nhiên 3 tuần sau khi quan hệ khong an toàn lai liên tục xảy ra 1 loạt tc bất thường giống hệt của HIV . Em khong nghĩ lại trùng hợp qua . Anh chị thông cảm ạ
Vâng ạ . Chắc anh chị thấy phiền qua . Em vẫn còn 2 lo ngai ạ .
Thứ nhất em sợ xn ở bệnh viện tư nhan medlatec khong tin tưởng
thứ 2 em sợ em vẫn chưa đủ thời gian để kết quả chính xác . Nếu như em thuộc vào Th hiếm thì vẫn lo ngai .
từ đó đến giờ em chẳng giám quan hệ với bạn gai em nữa