Vớ va vớ vẫn. Nhãm nhíAnh chị oi em lai có nguy cơ mới rồi , em vừa đi cắt tóc về . Do khong để ý nen khong nhắc thơ cắt tóc thay dao cạo dâu . Em có hỏi bạn em xem có chảy máu khong thì nó bảo khong . Nhưng khi da mồ hôi thì hơi rát ở cổ . Và em có nhiều mụn ở mặt và cổ nen em lo lắm . Em sợ ngừoi trước cắt tóc bị HIV lắm . Nhưng khi đến quán thì quan vắng lắm . Em sợ bị nhiễm HIV qua nguy cơ vừa qua . Em có cần uống PEP khong ạ . Em lo quá . Em bị ám ảnh quá ạ .
Vậy anh hỏi em dạo cạo có dính máu tươi không ???? cổ em có bị đứt chảy máu tươi không ??? Khi nào hội đủ 2 điều kiện đó đó thì dùng PEP.Em mới cạo xong nên vẫn còn thời gian uống PEP . Em mong các anh giúp em ạ :( . Máu đinh trên dao cao thì bao lâu virut HIV bị bất hoạt ạ
Không cần PEP nhe em vì không có nguy cơ lây nhiễm HIV. Cần tư vấn thêm gọi cho bác sĩ qua Hotline như hướng dẫn. Ngày mai Bác sĩ không có trên tổng đài.cổ em thì em không thấy chảy máu nhưng do cổ và chán em nhiều chứng cá nên hay bị chớt khi cạo . khi cao có bôi bọt cao dâu rồi anh anh nên xướt thì em không phát hiện ra . còn dao thì em không biết có máu tươi không khi em đén cắt tóc thì thấy không có ai cắt cả thợ đang ngồi chơi . và cắt xong mới cạo . khi cạo anh ấy hay trùi vào khắn / anh ơi sắp hết 72 h
Em ko cần gọi gì hết, em chỉ cần đọc những gì bác sĩ trả lời trên đây cho em là được rồi. Em đã từng được tư vấn cho nguy cơ trước và cũng đã đi xét nghiệm kiểm chứng những gì bác sĩ và mọi người đá chia sẻ và nó đã đúng như vậy. Vậy thì câu trả lời mới đây ở bài trên em nghĩ thế nào????Bay giờ em gọi lam sao được ạ thứ bác sĩ . Em thấy mấy cái chỗ nó hơi xót thoi chứ khong có máu ạ . Em cũng chẳng biết tình trạng con dao kia như thế nào ạ . Nếu nó còn máu thì em lo thật sự ạ
Em chỉ bị sướt nhẹ ở các cái mun khong ngây chảy máu thì chắc chắn khong có khẳng năng lây nhiễm đúng khong ạ
Không có nguy cơ nhe em. Cần tư vấn thêm gọi cho bác sĩ theo hướng dẫn. Topic quá dài có thể sẽ bị đóng đấy. :827Do cạo cả sau gáy mặt và chán nữa ạ . Nhiều chỗ em khong thấy được mà mặt em lại nhiều mun lắm . Em sợ có chỗ nào xước to mà em khong nhìn thấy . Em mOng anh chị giúp em . Em vừa chải qua chuỗi ngay nguy cơ cũ nên lo lắm anh ạ :(