Em có cần đi xét nghiệm không ạ , thật sự có hai chuyện làm em rất lo
Chuyện là chiều hôm qua, lúc em đi dạo phố, thì có một người đi sau lưng em, do nói chuyện không để ý, móng tay người đấy có quẹt vào lưng em, khá rát, xong người đấy đi rất nhanh, không nói gì với em luôn, anh ơi , nếu móng tay người ta cào em như thế, có nguy cơ lây nhiễm không ạ, nếu gần móng tay có vết chảy máu, lưng em có một đường trầy luôn, hơi rát, rướm máu ạ! Em lo quá anh ơi ,
Còn hôm nay, mới lúc nãy, em có đi một cửa hàng, có một người lại hỏi em về cái sản phẩm kia có tốt không,em không hiểu sao , người đấy không hỏi nhân viên?; Mà trước đó em thấy người đấy đi lòng vòng, rất gần em, em cũng nhiệt tình, vì cái ly đấy em cũng đã xài, nên cũng nói cho người đấy nó tốt thế nào, lúc đang nói, thì bạn em kêu em, vừa lúc em quay đầu nhìn bạn em, thì em thấy ngón tay em nó nhói lên, chắc chắn là cái cảm giác bị đinh, ốc , hay vật nhọn đâm vào ngón tay, em mới giật mình rút tay lại, mà tay vẫn cầm cái ly đấy, khoảnh khắc đấy, trong 2 giây , em không có để ý người đấy, trên tay có rướm máu, nhỏ như đầu tăm ạ, cái người đấy sau đấy cảm ơn em, xong cầm cái ly đi nhanh , rồi sau đó em cũng đi về với bạn em! Hic, thật sự em chắc chắn có cảm giác bị đâm nhói thiệt, em lo quá ạ, em có nên ra bệnh viện xét nghiệm không anh? Cái cảm giác nhói thật quá, em không dám hoang tưởng đâu ạ =(((
Chuyện là chiều hôm qua, lúc em đi dạo phố, thì có một người đi sau lưng em, do nói chuyện không để ý, móng tay người đấy có quẹt vào lưng em, khá rát, xong người đấy đi rất nhanh, không nói gì với em luôn, anh ơi , nếu móng tay người ta cào em như thế, có nguy cơ lây nhiễm không ạ, nếu gần móng tay có vết chảy máu, lưng em có một đường trầy luôn, hơi rát, rướm máu ạ! Em lo quá anh ơi ,
Còn hôm nay, mới lúc nãy, em có đi một cửa hàng, có một người lại hỏi em về cái sản phẩm kia có tốt không,em không hiểu sao , người đấy không hỏi nhân viên?; Mà trước đó em thấy người đấy đi lòng vòng, rất gần em, em cũng nhiệt tình, vì cái ly đấy em cũng đã xài, nên cũng nói cho người đấy nó tốt thế nào, lúc đang nói, thì bạn em kêu em, vừa lúc em quay đầu nhìn bạn em, thì em thấy ngón tay em nó nhói lên, chắc chắn là cái cảm giác bị đinh, ốc , hay vật nhọn đâm vào ngón tay, em mới giật mình rút tay lại, mà tay vẫn cầm cái ly đấy, khoảnh khắc đấy, trong 2 giây , em không có để ý người đấy, trên tay có rướm máu, nhỏ như đầu tăm ạ, cái người đấy sau đấy cảm ơn em, xong cầm cái ly đi nhanh , rồi sau đó em cũng đi về với bạn em! Hic, thật sự em chắc chắn có cảm giác bị đâm nhói thiệt, em lo quá ạ, em có nên ra bệnh viện xét nghiệm không anh? Cái cảm giác nhói thật quá, em không dám hoang tưởng đâu ạ =(((