Nếu bạn đang hoang mang xin hãy đọc

N

Nakamura

#1
Mình mới tham gia diễn đàn thấy ghi mỗi thành viên chỉ được đăng 1 topic trong 30 ngày nhưng hôm nay mình xin mạn phép xin bác sĩ bình và qtv diễn đàn đựoc đăng bài viết này.
T cũng như các bạn là một người có nguy cơ, và là nguy cơ cao. Tôi cũng như các bạn cũng trải qua vô số triệu chứng. Thú thật là từ khi bị nguy cơ tôi mới tìm hiểu và biết thêm nhiều kiến thức về HIV như bây giờ. Nhưng cứ mỗi lần lêm mạng là những thông tin như "có những dấu hiệu này, bạn sẽ bị HIV" làm mình càng hoang mang, mình đã sống như các bạn, trong những ngày chờ đủ thời gian để xét nghiệm combo, t cứ bắt đàu chú ý đến những triệu chứng, hằng ngày t cứ soi gương xem có phát ban không, ngủ dậy t lại sờ trán xem có đổ mồ hôi đêm không. T cũng bị nhức xương như kim châm, rồi cơ giật giật. Đến ngày thứ 43 t vào sg để xét nghiệm tại phòng xét nghiệm hùng vương t gặp bác sĩ bình đang đến phòng xét nghiệm nhưng t k nhận ra mãi đến khi xét nghiệm về tôi mới nhận ra người tôi gặp hôm đó là bác sĩ bình. Kết quả xét nghiệm của tôi là âm tính, tôi mừng mừng lắm và tôi đã đi nhậu với ông bạn một bữa ra trò. Và một điều lạ kỳ là kể từ ngày hôm đó đến nay tôi không bị nhức xương, cũng không bị giật cơ nữa nhưng tôi vẫn mệt và khó thở. Sau đó tôi đựoc một bạn tư vấn và tôi đi khám biết đựoc mình bị trào ngược dạ dày, tôi lấy thuốc uống và cơn mệt mỏi cũng hết theo. Tôi bắt đầu nghĩ rằng những gì gọi là tc HIV trên kia là do stress đã gây ra.
Tôi biết các bạn suy nghĩ rằng vì sao tc lại xuất hiện một lúc đúng thời điểm như vậy đúng không? Tôi cũng suy nghĩ như vậy, t cũng suy nghĩ bởi vì trước đây tôi chưa từng bị như vậy, và tại sao nó lại đến đúng lúc như thế.
Nhưng các bạn à. Mình thấy có nhiều bạn xn sau 3 tháng thậm chí 1 năm vẫn lo lắng hoang mang. Các bạn phải làm chủ suy nghĩ của mình vì mốc thời gian ấy đã đựoc những nhà khoa học, và cả ngành y tế nghiên cứu đưa ra. Và đó chính là khoa học, người ta đã chứng minh cái mốc thời gian ấy bằng khoa học chứ k phải bằng suy nghĩ của chính các bạn. Các bạn vô hình chung đang biến thành một nhà khoa học nhà y tế tự cho rằng mình bị H và có khả năng trở thành một nhà tâm thần học rồi đấy. Tại sao các bạn không tin vào bác sĩ, người có kinh nghiệm về HIV bằng tuổi đời của các bạn mà các bạn lại đi tin những triệu chứng trên cơ thể mình thông qua sự xăm xoi của bản thân vậy.
Trước đây tôi đã từng có một khối như khối u ở cổ chỗ tuyến giáp, t bị sút gần 10kg, đồng thời trùng hợp t bị viêm họng, ho mãi không khỏi, t lên mạng và tất cả chỉ đến ung thư.... Tôi đã sống trong tuyệt vọng hoang mang đến mức t đã chuẩn bị tự tử nhưng không.... Tôi quyết định đi khám và kết quả là đó không phải là khối u mà là gai xương bất thường và cho đến bây giờ đã mừoi năm tôi vẫn sống ổn.
Chúng ta hãy tin tưởng bác sĩ, tin tưởng vào khoa học của năm 2019 này, hãy tin tôi cứ lạc quan sống vô tư thì tự dưng triệu chứng sẽ hết mà thôi.
Hãy tin tưởng vào kết quả xét nghiệm của mình thay vì tin vào những triệu chứng của bản thân. Tôi mong tất cả chúng ta sẽ an toàn.
 
C

Conyeume

#2
đúng rồi bạn ơi, t cũng lo lắm 98 ngày combo âm tính, tppa âm tính và viêm gan b âm tính mà vẫn chưa dứt ra được đây, nguy cơ OS với tay dính dịch
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread