T
Thiên ý
Cháu xin chào bác sỹ Bình, em xin chào các anh chị. Thực sự lúc này trong người cháu chỉ nghĩ đến chuyện chết đi để khỏi mang tiếng xấu cho gia đình mặc dù biết người thân sẽ rất đau lòng. Cháu mới 23 tuổi chưa vợ con gì hết. Cháu có duy nhất 01 lần quan hệ k an toàn với GMD (bị GMD tháo BCS lúc nào k biết) do say xỉn bị đồng nghiệp lôi kéo. Cháu đến tư vấn tại trung tâm y tế dự phòng tỉnh và có được chị tư vấn liên hệ mua thuốc của một người bạn thân nói là thuốc trong viện ra hiệu Mylan. Cháu uống đến ngày 12 thì bị tắc ruột nên phải cấp cứu gấp. Vì vậy chậm mất 12 tiếng sau cháu mới nhờ người quen mang thuốc đến để uống bổ sung vào ngày hôm trước và đến 20h00 như thường ngày cháu lại uống đúng theo giờ quy định. Uống hết 28 ngày cháu đi xét nghiệm compi của phòng khám Medlatec theo chị tham vấn hướng dẫn (vì tỉnh cháu mới có địa chỉ đó xét nghiệm combi thôi). Kết quả cháu âm tính với chỉ số cháu nghe được là 0,25. Nhưng sau khi uống hết viên thứ 30 thì được 2 ngày sau cháu có hiện tượng lên hạch cổ, sốt nhẹ, hơi đau họng và hay buồn ngủ mệt mỏi. Đối chiếu theo các dấu hiệu thì cháu có nguy cơ bị nhiễm HIV sau khi hết thuốc ức chế rồi phải không bác Bình ơi. Huhu. Cháu chắc chỉ còn chết mới rửa được hết lỗi lầm thôi!