Cho em hỏi về vấn đề đâm kim tiêm

A

Abcnta123

#1
Các anh tư vấn giùm e, hôm qua e chạy xe trên đường Hoàng Sa thì cảm giác nhói ngay cánh tay trái, khi e tấp xe vào lề thì kiểm tra lại chỗ nhói thì thấy 1 vết đỏ như mụn nhỏ, ko chảy máu...cho em hỏi nếu ai đó cố tình ném đầu kim tiêm vào người đi đường thì trường hợp này có gây ra nguy cơ nhiễm HIV ko ạ...chỗ bị nhói ngay cánh tay e chỉ là 1 vết đỏ nhỏ như mụn nhỏ, bóp và nặn ra ko chảy máu...e hỏi câu này sẽ có nhiều người nói e hoang tưởng, nhưng thật sự e cũng lo lắm...vì đoạn này e nghe nói dân chích xì ke nhiều lắm...lỡ ông nào tâm thần hận đời muốn hại người khác thì thật sự số e xui xẻo quá
 
V

Vĩ Minh

#2
Các anh tư vấn giùm e, hôm qua e chạy xe trên đường Hoàng Sa thì cảm giác nhói ngay cánh tay trái, khi e tấp xe vào lề thì kiểm tra lại chỗ nhói thì thấy 1 vết đỏ như mụn nhỏ, ko chảy máu...cho em hỏi nếu ai đó cố tình ném đầu kim tiêm vào người đi đường thì trường hợp này có gây ra nguy cơ nhiễm HIV ko ạ...chỗ bị nhói ngay cánh tay e chỉ là 1 vết đỏ nhỏ như mụn nhỏ, bóp và nặn ra ko chảy máu...e hỏi câu này sẽ có nhiều người nói e hoang tưởng, nhưng thật sự e cũng lo lắm...vì đoạn này e nghe nói dân chích xì ke nhiều lắm...lỡ ông nào tâm thần hận đời muốn hại người khác thì thật sự số e xui xẻo quá
Trường hợp bạn trình bày chỉ là bạn hoang mang quá mức dẫn tới tưởng tượng thôi nhé, Kim đâm nghiêm trọng hơn những gì bạn nghĩ nhé. Kim rất giòn và dễ gãy nến gâm vào mô thịt sẽ gây cơn đau thấu xương gãy kim thì phải đi cấp cứu đấy nhé. Trường hợp bạn trình bày thì do con gì đó cắn bạn thì đúng hơn.
 
A

Abcnta123

#3
Trường hợp bạn trình bày chỉ là bạn hoang mang quá mức dẫn tới tưởng tượng thôi nhé, Kim đâm nghiêm trọng hơn những gì bạn nghĩ nhé. Kim rất giòn và dễ gãy nến gâm vào mô thịt sẽ gây cơn đau thấu xương gãy kim thì phải đi cấp cứu đấy nhé. Trường hợp bạn trình bày thì do con gì đó cắn bạn thì đúng hơn.
Lúc đó cảm giác nhói lên, nhưng ko biết cái j đâm trúng, e chỉ sợ đối tượng tâm thần nào đó ném cái đầu kim tiêm vào người đi đường...khu vực này vẫn hay có người người chích ma tuý rồi vứt ống tiêm lung tung lắm...e lo thật sự
 
V

Vũ Đắc Tính

#4
Lúc đó cảm giác nhói lên, nhưng ko biết cái j đâm trúng, e chỉ sợ đối tượng tâm thần nào đó ném cái đầu kim tiêm vào người đi đường...khu vực này vẫn hay có người người chích ma tuý rồi vứt ống tiêm lung tung lắm...e lo thật sự
Bạn lo lắng suy diễn hoang tưởng quá rồi đấy, yêu cầu bạn đọc lại trả lời của Quản Trị viên Vĩ Minh.
Nếu bạn bị ném thật thì nó đã dính cây kim lên người bạn, và bạn sẽ phát hiện ra kim tiêm tại đó và cả người ném luôn. Chưa kể lúc đó sẽ có máu rỉ chảy ra liên tục ướt đồ của bạn nữa.
 
A

Abcnta123

#5
Bạn lo lắng suy diễn hoang tưởng quá rồi đấy, yêu cầu bạn đọc lại trả lời của Quản Trị viên Vĩ Minh.
Nếu bạn bị ném thật thì nó đã dính cây kim lên người bạn, và bạn sẽ phát hiện ra kim tiêm tại đó và cả người ném luôn. Chưa kể lúc đó sẽ có máu rỉ chảy ra liên tục ướt đồ của bạn nữa.
Thấy người ném thì e ko thấy đc đâu, tại e phóng xe hơi nhanh..e chỉ sợ là họ ném mỗi đầu kim tiêm chứ ko phải nguyên ống kim tiêm...chứ nguyên cái ống kim tiêm là chắc chắn e sẽ cảm nhận rõ ràng hơn và thấy rõ đc cái ống kim tiêm luôn....e biết là e hỏi vấn đề này là do e quá lo sợ và hoang mang...nhưng các anh cho e hỏi, nếu thật sự là cái đầu kim tiêm, dù có bị ném vào cánh tay, nhưng ko chảy máu, chỉ gây ra một vết đỏ như mụn thì sẽ ko có nguy cơ nhiễm HIV phải ko ạ
 
V

Vĩ Minh

#6
Thấy người ném thì e ko thấy đc đâu, tại e phóng xe hơi nhanh..e chỉ sợ là họ ném mỗi đầu kim tiêm chứ ko phải nguyên ống kim tiêm...chứ nguyên cái ống kim tiêm là chắc chắn e sẽ cảm nhận rõ ràng hơn và thấy rõ đc cái ống kim tiêm luôn....e biết là e hỏi vấn đề này là do e quá lo sợ và hoang mang...nhưng các anh cho e hỏi, nếu thật sự là cái đầu kim tiêm, dù có bị ném vào cánh tay, nhưng ko chảy máu, chỉ gây ra một vết đỏ như mụn thì sẽ ko có nguy cơ nhiễm HIV phải ko ạ
Chào bạn! Bạn thử suy luận logic xem kim tiêm rất dễ gãy, sức của con nít đi tiêm ngừa cũng có thể làm gãy kim thì với lực ném bạn nói nếu có thì kim đã gãy ăn sâu vào da thịt bạn thốn tận xương tuỷ và phải đi cấp cứu mới có thể lấy ra nhé. Trường hợp của bạn không có nguy cơ với HIV, chỉ là con gì đó cắn bạn lúc đang chạy xe máy thôi.
 
A

Abcnta123

#7
Chào bạn! Bạn thử suy luận logic xem kim tiêm rất dễ gãy, sức của con nít đi tiêm ngừa cũng có thể làm gãy kim thì với lực ném bạn nói nếu có thì kim đã gãy ăn sâu vào da thịt bạn thốn tận xương tuỷ và phải đi cấp cứu mới có thể lấy ra nhé. Trường hợp của bạn không có nguy cơ với HIV, chỉ là con gì đó cắn bạn lúc đang chạy xe máy thôi.
Ý e là cái đầu kim tiêm á...tại nó nhỏ và nhẹ nên sợ nó trúng cánh tay nên ko cảm giác rõ ràng đc...vì e kt lại thì ko chảy máu, chỉ có 1 vết đỏ như mụn nhỏ...cảm giác lo lắm
 
V

Vũ Đắc Tính

#8
Ý e là cái đầu kim tiêm á...tại nó nhỏ và nhẹ nên sợ nó trúng cánh tay nên ko cảm giác rõ ràng đc...vì e kt lại thì ko chảy máu, chỉ có 1 vết đỏ như mụn nhỏ...cảm giác lo lắm
Bạn lo lắng thì chờ cho đủ 21 ngày đi xét nghiệm Combo để kiểm chứng nhé.
 
V

Vĩ Minh

#9
Ý e là cái đầu kim tiêm á...tại nó nhỏ và nhẹ nên sợ nó trúng cánh tay nên ko cảm giác rõ ràng đc...vì e kt lại thì ko chảy máu, chỉ có 1 vết đỏ như mụn nhỏ...cảm giác lo lắm
Bạn logic 1 chút nhé, bạn nói bạn phóng xe nhanh, đầu kim tiêm chạm nhẹ, chạm nhẹ kiểu gì được trong trường hợp này? Bạn không có nguy cơ. Còn nếu không tin những gì đã được tư vấn thì mời bạn đi xét nghiệm để kiểm chứng, tránh SPAM làm mất thời gian của nhau.
 
A

Abcnta123

#10
Bạn logic 1 chút nhé, bạn nói bạn phóng xe nhanh, đầu kim tiêm chạm nhẹ, chạm nhẹ kiểu gì được trong trường hợp này? Bạn không có nguy cơ. Còn nếu không tin những gì đã được tư vấn thì mời bạn đi xét nghiệm để kiểm chứng, tránh SPAM làm mất thời gian của nhau.
Trước tiên cho e xin lỗi về câu hỏi của e, thật sự khi e lên diễn đàn đặt câu hỏi là vì lí do e hoang mang và lo lắng cho sức khoẻ của e...vì con HIV nó quá ám ảnh và có thể làm tan vỡ hạnh phúc và tương lai của 1 cá nhân nào đó khi mắc phải...ko phải e ko tin những j các anh tư vấn, mà e chỉ sợ số mình xui rủi bị dính phải trường hợp e kể trong topic...xin đừng nặng lời với những người đang lo lắng như tụi e...1 bài topic đc các anh quan tâm và trả lời thì thật sự đó là sự may mắn của tụi e...nhưng nỗi lo lắng nó bao trùm trong suy nghĩ lẫn hành động...mong các anh hiểu cho những người đang trong hoàn cảnh như e
 
V

Vũ Đắc Tính

#11
Trước tiên cho e xin lỗi về câu hỏi của e, thật sự khi e lên diễn đàn đặt câu hỏi là vì lí do e hoang mang và lo lắng cho sức khoẻ của e...vì con HIV nó quá ám ảnh và có thể làm tan vỡ hạnh phúc và tương lai của 1 cá nhân nào đó khi mắc phải...ko phải e ko tin những j các anh tư vấn, mà e chỉ sợ số mình xui rủi bị dính phải trường hợp e kể trong topic...xin đừng nặng lời với những người đang lo lắng như tụi e...1 bài topic đc các anh quan tâm và trả lời thì thật sự đó là sự may mắn của tụi e...nhưng nỗi lo lắng nó bao trùm trong suy nghĩ lẫn hành động...mong các anh hiểu cho những người đang trong hoàn cảnh như e
Bạn lo lắng thì chờ đủ 21 ngày ra bệnh viện làm xét nghiệm Combo để kiểm chứng nhé, Quản Trị Viên không phải lúc nào cũng nghe bạn than mãi vậy đâu. Người ta còn phải tư vấn cho những người khác có nguy cơ thật sự nữa. Không SPAM lại vấn đề này nữa nhé bạn.
 
A

Abcnta123

#12
E xin kính chào a Bình và mọi người, mong mọi người tư vấn trường hợp của e với,
Sáng nay e đi hiến máu nhân đạo ở hội chữ thập đỏ...bị trục trặc xíu, lần đầu chị điều dưỡng có lấy máu ở ven bên tay phải của e, nhưng rồi chị nói máu ko chảy nữa nên đổi bên...rồi chị rút kim ra khỏi tay phải của e, xử lý cho máu đổ vào bịch đựng ( e ko biết bịch đó có sạch hay dính máu của người khác ko nữa vì lúc đó e hơi hoang mang), sau đó chị tiếp tục dùng kim truyền đó tiếp tục lấy ven bên tay phải của e...vậy là e bị lấy máu cả 2 bên cho 350 ml máu ( e ko biết quy trình đổi bên lấy máu của chị như vậy là an toàn ko nữa??)...sau đó e ra ngoài ngồi nghỉ hơn 10 p, chị điều dưỡng gọi e tới kiểm tra coi vết kim nơi lấy ben bên trái khô chưa, lúc đó chị vừa kết thúc quy trình lấy máu cho người khác, chị vẫn dùng bao tay cao su đó để kiểm tra vết kim của e, ko ngờ vừa gỡ băng keo cá nhân ra thì máu e chưa khô, máu vẫn tuôn ra chảy xuống tay , chị lập tức dán miếng băng keo cũ lại ( vừa mới gỡ 1 bên băng keo ra là máu e chảy ra hơi nhiều), máu e chảy dính lên cả lên bao tay cao su của chị, sau đó e tiếp tục cầm máu bằng cách giữ tay chặt vào vết kim ...thật sự lúc này e hoang mang quá, vì bao tay cao su của chị ko biết trong quá trình tiến hành lấy máu có dính máu của những người hiến máu trước hay ko, rồi sau đó lại đụng vào vết kim và máu của e đang chảy ra...trường hợp của e có nguy cơ ko mọi người ơi, anh Bình ơi, e có cần phải uống PEP ko??? E lo lắng quá, thà ăn chơi ko lành mạnh thì ko nói, đằng này đi hiến máu mà bị dính nguy cơ lây nhiễm HIV thì thiệt e ko biết nói j luôn...mong a Bình và mọi người tư vấn giúp e với
 
B

Bác sĩ Bình

#13
E xin kính chào a Bình và mọi người, mong mọi người tư vấn trường hợp của e với,
Sáng nay e đi hiến máu nhân đạo ở hội chữ thập đỏ...bị trục trặc xíu, lần đầu chị điều dưỡng có lấy máu ở ven bên tay phải của e, nhưng rồi chị nói máu ko chảy nữa nên đổi bên...rồi chị rút kim ra khỏi tay phải của e, xử lý cho máu đổ vào bịch đựng ( e ko biết bịch đó có sạch hay dính máu của người khác ko nữa vì lúc đó e hơi hoang mang), sau đó chị tiếp tục dùng kim truyền đó tiếp tục lấy ven bên tay phải của e...vậy là e bị lấy máu cả 2 bên cho 350 ml máu ( e ko biết quy trình đổi bên lấy máu của chị như vậy là an toàn ko nữa??)...sau đó e ra ngoài ngồi nghỉ hơn 10 p, chị điều dưỡng gọi e tới kiểm tra coi vết kim nơi lấy ben bên trái khô chưa, lúc đó chị vừa kết thúc quy trình lấy máu cho người khác, chị vẫn dùng bao tay cao su đó để kiểm tra vết kim của e, ko ngờ vừa gỡ băng keo cá nhân ra thì máu e chưa khô, máu vẫn tuôn ra chảy xuống tay , chị lập tức dán miếng băng keo cũ lại ( vừa mới gỡ 1 bên băng keo ra là máu e chảy ra hơi nhiều), máu e chảy dính lên cả lên bao tay cao su của chị, sau đó e tiếp tục cầm máu bằng cách giữ tay chặt vào vết kim ...thật sự lúc này e hoang mang quá, vì bao tay cao su của chị ko biết trong quá trình tiến hành lấy máu có dính máu của những người hiến máu trước hay ko, rồi sau đó lại đụng vào vết kim và máu của e đang chảy ra...trường hợp của e có nguy cơ ko mọi người ơi, anh Bình ơi, e có cần phải uống PEP ko??? E lo lắng quá, thà ăn chơi ko lành mạnh thì ko nói, đằng này đi hiến máu mà bị dính nguy cơ lây nhiễm HIV thì thiệt e ko biết nói j luôn...mong a Bình và mọi người tư vấn giúp e với
Như em trình bày thì không đủ khả năng lây nhiễm HIV. Bảo hành luôn em nhé. Em không cần lo lắng.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread