Chào bác sĩ và chào mọi người.
Em có 1 đứa cháu nay 2 tuổi. Lâu lâu em về quê em cũng hay ẵm nó thôi. Chứ không ngủ chung cũng không có làm gì nguy cơ dính đến máu. Lâu lâu nó thấy em ăn nó cũng lại đòi ăn chung thì em cũng có đút cho nó ăn, cũng có hun nó 1 2 lần lên trán. Có lần đó tự nhiên nó ôm hun vào môi em. Mấy nay nó cứ bệnh hoài. Bị ho 1 tháng, rồi nay bị tay chân miệng nữa. Em lo quá không biết có vô tình lây qua cho nó hay không. Sợ sức đề kháng trẻ em yếu dễ bị lây nhiễm.
Em có 1 đứa cháu nay 2 tuổi. Lâu lâu em về quê em cũng hay ẵm nó thôi. Chứ không ngủ chung cũng không có làm gì nguy cơ dính đến máu. Lâu lâu nó thấy em ăn nó cũng lại đòi ăn chung thì em cũng có đút cho nó ăn, cũng có hun nó 1 2 lần lên trán. Có lần đó tự nhiên nó ôm hun vào môi em. Mấy nay nó cứ bệnh hoài. Bị ho 1 tháng, rồi nay bị tay chân miệng nữa. Em lo quá không biết có vô tình lây qua cho nó hay không. Sợ sức đề kháng trẻ em yếu dễ bị lây nhiễm.