08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Nhớ - Topic của thành viên nhớ tại Góc tùy bút

Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Nhưng thắc mắc mình chưa hỏi hết mà. Bạn cũng đâu dám nói mình 100 phần trăm không bị
 

Nguyễn Dũng

Thành viên danh dự
Nếu biết cuộc sống ngắn ngủi như 1 cái chớp mắt , vậy sao không vui và hưởng thụ cuộc sống . Con người rồi ai cũng sẽ chết , sớm hay muộn thôi . Tôi cũng đang rất buồn vì có người nhà bị Cancer , nhưng tôi biết làm sao ? Tôi không phải bác sĩ , cũng không giúp ích được gì trong lúc này . Tôi chỉ biết cố gắng và cố gắng mà bước tiếp cuộc sống đang chờ phía trước . Mọi chuyện rồi cũng sẽ đi theo quỹ đạo của nó mà thôi . Trót sinh ra làm phận con người thì phải lường trước có nhiều niềm vui , nổi buồn , sinh ly tử biệt . Quy luật của cuộc sống , tạo hoá của tự nhiên là vậy . Nên bạn và tôi hay ai cũng vậy , tự buồn thì tự vui , tự đau thì tự an ủi . Mình không trân trọng và yêu thương bản thân mình thì lấy tư cách gì yêu thương và giúp đỡ cho người thân , gd và người mình thương yêu . Dù gặp mọi hoàn cảnh thế nào thì cũng đừng gục ngã bạn tôi nhé ! Mạnh dạn mà bước dù đi trên con đường nào ,cung dẫn đến đích .
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Cũng chia buồn cùng bạn mong và hy vọng người nhà của bạn có 1 phép mầu. Sẽ vượt qua được cái cuộc sống khổ đau này. Chúc bạn luôn vui vẻ và thành công trong cuộc sống . mình chỉ buồn rồi ghi topic góc tuỳ bút để nói ra những gì đang buồn bã nhất. Mình biết nói gì làm gì thì cũng chấp nhận 1 sự thật mà thôi. Vì mình lầm lỗi nên nỗi buồn ăn năng khiến mình phải gấp rút hỏi. 3năm rồi mình cứ sống trong ám ảnh. Và lại lầm lỗi nên mình cứ sợ. Hj nói thì nói vậy thôi. Mình chỉ cần nghe những lời chia sẻ lúc đó nó giúp mình ấm lòng hơn. Bớt suy nghĩ và đau buồn hơn. Chứ vẫn là mình 1 mình mình chờ đợi và buồn thôi.
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
f;l
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Bỗng muốn khóc cho nhẹ nỗi đau. Nhưng sao tôi không khóc cho vơi đi. Lạc về đâu giữ cơn giong chiều về nước cứ trôi buồn mên man....
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Vui lên chứ sao lại buồn hả bạn.
Tôi nhớ ngày xưa nhớ bà tôi. Nhớ khung cảnh lúc còn nhỏ. Êm đềm ấm áp và chẳng có nỗi buồn. Tuổi thơ thật đẹp thả diều. Chơi năm mười . tắm sông. Nhiều thứ lắm. Tôi chắc chắn bạn cũng sẽ và sẽ nhớ về ngày xưa.
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
"....cánh cò trắng ấu thơ bay về đâu...
... nhớ ngày bé thích vẽ tranh về cánh đồng...
....có dòng sông có lũy tre có mẹ tôi...
Cò bay cò bay...có nghe lời ru ý a à ơi..."
-Giấc Mơ Cánh Cò- N&L Vũ Quốc Việt.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Tôi lại buồn. Thôi mệt buồn gì buồn hoài buồn hoài không chán sao
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
" ... Buồn ơi thế nhân là thế
Sao người yêu vẫn mãi say mê...
.... người yêu cho ta niềm đau
Buồn hỡi cho ta quên mau..."
Buồn Ơi Chào Mi- N&L Nguyễn Ánh 9.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Mưa. Rồi cuống đi. Đem đi . xoáy đi . hút đi. Tràn đi ; và rồi mất đi . tất cả những gì đợm buồn trên mắt tôi. Mọi chuyện rồi sẽ qua thôi .mình tin là vậy tất cả rồi cũng qua đi mà thôi.
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
thôi đừng để mưa cuốn, vì hạt mưa nặng nề nên mới phải rơi xuống....
"......để gió cuốn đi...
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông...
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông....
.... những khi chiều tới cần có một tiếng cười...."
Để Gió Cuốn Đi- N&L Trịnh Công Sơn.
Mỗi lần đọc topic này là tâm hồn lại thả theo tâm sự là sao nhỉ.t?
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
V
thôi đừng để mưa cuốn, vì hạt mưa nặng nề nên mới phải rơi xuống....
"......để gió cuốn đi...
Gió cuốn đi cho mây qua dòng sông...
Ngày vừa lên hay đêm xuống mênh mông....
.... những khi chiều tới cần có một tiếng cười...."
Để Gió Cuốn Đi- N&L Trịnh Công Sơn.
Mỗi lần đọc topic này là tâm hồn lại thả theo tâm sự là sao nhỉ.t?
Vì sao ta ? Tôi cũng không biết nữa nữa.
Chắc tại bạn đồng cảm. Và tôi và bạn có gì đó đồng quan điểm. Bạn thấu được cái buồn tôi đang mnag. Kaka em trai tốt . tư vấn nhiệt tình. Tôi thấy được sự ân cần nhiệt tình từ bạn. Chúc bạn luôn lạc quan yêu đời luôn học tốt và xinh trai
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Cảm ơn vô cùng những lời chúc tốt đẹp từ anh!
Chúc anh có một cuộc sống dồi dào sức khoẻ, hạnh phúc và tràn đầy niềm vui anh nha.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Chẳng bao giờ tôi có được 1 cuộc sống như họ chúc. Sinh ra tôi đã không may mắn thì làm gì có phúc mà nhận những lời đó. Đau. Tôi lại muốn khóc nhưng lại không thể khóc. Sao cuộc sống này nhiều sống gió vậy. Tôi chỉ mới quên 1 nỗi buồn thì cái buồn khác lại đến. Giá như bây giờ có ai đó . nhìn tôi và nói. Không sao đâu rồi sẽ qua. Muốn được khóc . khóc nhiều như đứa bé. Muốn nước mắt mang theo những buồn tẻ của cuộc đời nhưng sao khó quá
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Thì em muốn khóc cứ khóc, còn không khóc được thì nhờ ai đó quánh em một cái thật đau sẽ khóc được thôi m'i nói vậy thôi chứ nhiều người còn không may lắm em, thôi ráng lên nhé. b'v
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Thì em muốn khóc cứ khóc, còn không khóc được thì nhờ ai đó quánh em một cái thật đau sẽ khóc được thôi m'i nói vậy thôi chứ nhiều người còn không may lắm em, thôi ráng lên nhé. b'v
Em sẽ không khóc đâu. Sẽ không rơi những chuyện không đáng nữa. Chỉ mong em âm tính em sẽ có gì đó an ủi lại. Ngày em xét nghiệm rồi em sẽ lên nói anh biết. Em cảm ơn anh
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Sau đây là tiết mục của đài Phát thanh tiếng nói của trang Tư Vấn Bác Sĩ Bình.
Phát thanh viên: Hoàng Thịnh, chuyên mục chúc theo yêu cầu! Từ thính giả có tên Hoàng Thịnh
Nội dung: là bài hát "Đường đến đỉnh Vinh Quang" do ban nhạc Bức Tường trình bày. Với lời chúc "chúc bạn @nhớ có kết quả xét nghiệm âm tính và một buổi chiều nghe nhạc thật vui vẻ bạn nhé, mãi yêu!"
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
N

nhớ

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Lại sáng rồi kìa. E lại thức dậy. Em hoà nhập vào cuộc sống đôi khi quá mệt mỏi em đã quên đi nỗi sợ hãi ấy. Đang cười đang vô tình coi 1 câu chuyện hài nào đó. Em lại im lặng nụ cười lại mất đi. E nhớ nó. Em chưa thể vui trọn vẹn. Em chưa có tờ giấy chứng minh em âm tính em lại buồn. E đi học em cũng được quên em đang viết bài em đột nhiên ngừng lại. Em còn có cái làm em sợ. Biết rồi những tháng sau em có vui vẻ viết bài không. Hay e lại trả giá cho lỗi lầm. Em chẳng biết 1 ngày em phải chựng lòng lại bao nhiêu lần nữa. Có gì đó bồn chồn và lo lắng lắm anh ơi. Em không may mắn đến nỗi được ở sài gòn gần anh cũng không . giờ em sợ chỉ nằm đó em đợi chờ thôi. Lâu quá biết bao lâu nữa sẽ là ngày lập đông đây .!
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top