E chào các bác sỹ và toàn bộ anh chị em.
Hôm rồi e có uống rượu và đi massage, hôm đấy bồng bột e đi massage e có quan hệ với gái massage, lúc quan hệ e có đeo bao và được khoảng 5p thì e xong, bao vẫn ôm DV và không tuột. E cũng k kiểm tra lại xem bao có rách hay thủng lỗ nhỏ gì không. Về nghĩ lại hơi sợ sợ, nhỡ may bao nó thủng lỗ nhỏ mà e không biết lại dính HIV thì toang.
Hôm sau e gọi e gái massa đấy đi test nhanh combo ag/ab (60.000đ cho 1 lần test nhanh) ở phòng khám thì âm tính (em có đi cùng đến phòng khám xong đợi 15p thì có giấy khám và kết quả âm tính. Tính e lại hay nghĩ nhiều không biết nó có giấy thật hay giấy giả nhỉ .
Chắc e suy nghĩ quá nhiều nên vẫn thấy lo. Chắc e phải đi xét nghiệm phát chứ thấy sợ hãi quá các bác ạ, không biết e đi test sau 28 ngày có đủ yên tâm chưa ạ hay phải sau cả 3 tháng nữa ạ, nhờ các bác cho e ý kiến ạ
Hôm rồi e có uống rượu và đi massage, hôm đấy bồng bột e đi massage e có quan hệ với gái massage, lúc quan hệ e có đeo bao và được khoảng 5p thì e xong, bao vẫn ôm DV và không tuột. E cũng k kiểm tra lại xem bao có rách hay thủng lỗ nhỏ gì không. Về nghĩ lại hơi sợ sợ, nhỡ may bao nó thủng lỗ nhỏ mà e không biết lại dính HIV thì toang.
Hôm sau e gọi e gái massa đấy đi test nhanh combo ag/ab (60.000đ cho 1 lần test nhanh) ở phòng khám thì âm tính (em có đi cùng đến phòng khám xong đợi 15p thì có giấy khám và kết quả âm tính. Tính e lại hay nghĩ nhiều không biết nó có giấy thật hay giấy giả nhỉ .
Chắc e suy nghĩ quá nhiều nên vẫn thấy lo. Chắc e phải đi xét nghiệm phát chứ thấy sợ hãi quá các bác ạ, không biết e đi test sau 28 ngày có đủ yên tâm chưa ạ hay phải sau cả 3 tháng nữa ạ, nhờ các bác cho e ý kiến ạ