08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả HIV+

Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

1.bạn nói đúng theo như lượng CD4 của bạn còn lại thì nghĩa là bạn bị HIV vài năm trước rồi.
2.nếu điều trị ARV hợp lý thì khoảng 2 năm bạn sẽ có thể có lượng CD4 cao bình thường.nhưng vẫn còn tùy vào tâm lý,dinh dưỡng và quan trọng là tuân thủ thuốc đầy đủ.
3.tác dụng phụ của thuốc thì cũng tùy vào mỗi người.Nhưng thường thì sau 2 tuần tác dụng phụ sẽ giản dần,đến khi cơ thể thích ứng với thuốc thì không còn tác dụng phụ nữa.
4.HIV sẽ không làm tăng độ cận của bạn đâu.
Cố gắng uống thuốc,ăn uống tái khám đúng hẹn.rồi bạn sẽ phục hồi sức khỏe lại thôi.diễn đàn mình nhiều bạn bị H+ nhưng họ vẫn vui vẻ mà sống cho họ và người thân của họ đấy thôi.cố lên nhé.

Cám ơn bạn nhiều nhé, mấy ngày gần đây mình dành nhiều thời gian để đọc các bài viết trên diễn đàn nên cũng bổ sung cho mình nhiều kiến thức bổ ích.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Bác sĩ đã xem email em gửi. Theo đơn thuốc đó là ARV công thức 3 thuốc Tenofovir 300mg, Lamivudin 300 mg và Efavirenz 600 mg uống vào buổi tối vào giờ cố định mỗi ngày. Thuốc thứ hai là Cotrim 960mg dùng để ngừa các nhiễm trùng cơ hội như bác sĩ đã tư vấn cho em qua điện thoại. Em không cần dùng thêm thuốc khác. Sau khi em dùng xong 1 - 2 tuần toa thuốc này bác sĩ sẽ hướng dẫn tiếp cho em bởi vì còn theo dõi xem có bị tác dụng phụ gì không nữa. Riêng tác dụng phụ chóng mặt đa số người sẽ khỏi sau vài ngày đầu dùng thuốc và em sẽ trở về trạng thái bình thường. Em yên tâm nhé. Những câu hỏi khác khi nào có điều kiện bác sĩ giải thích qua điện thoại cho nhanh và chi tiết hơn. bác sĩ không thể gõ cả vài trang ra đây được. Mong em thông cảm.

Em cám ơn BS nhiều ạ.

Mấy ngày gần đây, em đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn BS tư vấn nên cũng đã bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức cần thiết và hữu ích. Tuần này em tái khám, có gì mới em sẽ trở lại diễn đàn.

Em chỉ mới trong bước đầu phát hiện và điều trị bệnh, chắc hẳn từ nay về sau sẽ còn nhiều vấn đề cần hỏi BS và các bạn trên diễn đàn, mong BS và các bạn dành chút thời gian tư vấn giúp em.

Một lần nữa em xin cám ơn ạ.
 

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Tất cả mọi người trên diễn đàn là một gia đình.chúng tôi hoang nghênh mở rộng vòng tay đón bạn bất cứ lúc nào.niềm vui của bạn cũng như niềm vui của chúng tôi.có gì vui hay buồn hoặc cần cứ viết tiếp vào topic.mọi người luôn bên bạn.
 

Hiếu Dương

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Em cám ơn BS nhiều ạ.

Mấy ngày gần đây, em đã đọc rất nhiều bài viết trên diễn đàn BS tư vấn nên cũng đã bổ sung cho mình rất nhiều kiến thức cần thiết và hữu ích. Tuần này em tái khám, có gì mới em sẽ trở lại diễn đàn.

Em chỉ mới trong bước đầu phát hiện và điều trị bệnh, chắc hẳn từ nay về sau sẽ còn nhiều vấn đề cần hỏi BS và các bạn trên diễn đàn, mong BS và các bạn dành chút thời gian tư vấn giúp em.

Một lần nữa em xin cám ơn ạ.

Lạc quan lên anh nhé, chặng đường phía trước còn dài lắm phải vững tin mà bước, Hãy tin tưởng rằng, sống về mặt tâm linh: "Khó khăn trước mắt chỉ tạm thời là thử thách vượt qua thử thách cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, sống và làm việc theo lẽ phải, tu nhân tích đức thì trên đầu 3 thước thần linh luôn phù hộ...". Bản thân em may mắn vì được gặp và hỗ trợ anh, cái duyên quá lớn trong cuộc đời này, hãy thoải mái, lạc quan và có sức khỏe để sống và làm việc nhiều hơn nữa bởi anh sống không phải chỉ cho mình anh mà còn rất nhiều người thân đang dõi theo anh...
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Lạc quan lên anh nhé, chặng đường phía trước còn dài lắm phải vững tin mà bước, Hãy tin tưởng rằng, sống về mặt tâm linh: "Khó khăn trước mắt chỉ tạm thời là thử thách vượt qua thử thách cuộc đời sẽ tươi sáng hơn, sống và làm việc theo lẽ phải, tu nhân tích đức thì trên đầu 3 thước thần linh luôn phù hộ...". Bản thân em may mắn vì được gặp và hỗ trợ anh, cái duyên quá lớn trong cuộc đời này, hãy thoải mái, lạc quan và có sức khỏe để sống và làm việc nhiều hơn nữa bởi anh sống không phải chỉ cho mình anh mà còn rất nhiều người thân đang dõi theo anh...

Cám ơn em nhé Dương Thanh Hữu - Anh biết tên thật em nhưng anh thích gọi em là Hiếu Dương - là nguồn ánh sáng có thể xua tan u tối và mù mịt trong tâm hồn anh. Em nói đúng, đây là cái duyên và anh vẫn còn rất may mắn khi gặp được em, bởi em là người đầu tiên và cũng có lẽ là người duy nhất anh có thể tâm sự và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh... Tận sâu trong đấy lòng mình, anh biết đời này kiếp này anh mang ơn em, cám ơn em rất nhiều...
 

Hiếu Dương

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Cám ơn em nhé Dương Thanh Hữu - Anh biết tên thật em nhưng anh thích gọi em là Hiếu Dương - là nguồn ánh sáng có thể xua tan u tối và mù mịt trong tâm hồn anh. Em nói đúng, đây là cái duyên và anh vẫn còn rất may mắn khi gặp được em, bởi em là người đầu tiên và cũng có lẽ là người duy nhất anh có thể tâm sự và là chỗ dựa tinh thần duy nhất của anh... Tận sâu trong đấy lòng mình, anh biết đời này kiếp này anh mang ơn em, cám ơn em rất nhiều...

Đã mang ơn em là phài trả nha anh, điều em mong mỏi nhất là tất cả những người mà em hỗ trợ và chăm sóc điều trị điều tuân thủ tham gia điều trị tốt và sống tích cực lạc quan vui vẻ hơn để có sức khỏe và quên đi rằng mình đng mang căn bệnh trong người. Hãy tin tưởng điều tốt đẹp sẽ đến với tất cả chúng ta, nay mai thuốc dứt điểm sẽ ra đời mà thôi. Em cảm thấy tự hào vì đã giúp được anh và rất nhiều bạn khác...
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Mình đã uống 6 ngày thuốc ARV và cotrim, ngày mai mình sẽ đi tái khám, thật sự mình ko muốn đặt chân tới OPC, nó ko phải là nơi thuộc về mình, nơi đó ko dành cho mình, đời sao éo le thế. Còn 6 ngày nữa là tròn 1 tháng mình nhận KQ DT, 25 ngày, mới có 25 ngày thôi ư sao mình cảm thấy mình mất nhiều thứ quá, mới có 25 ngày thôi các bạn ạ, 25 ngày thôi, 25 ngày, 25 ngày 25 ngày thôi, 25 ngày... trời ơi... chỉ 25 ngày thôi sao ... sao mọi thứ thay đổi nhanh quá vậy, tôi có lỗi gì đâu mà sao đời tôi hiu hắt thế... Tôi vẫn chưa chấp nhận được bản thân mình, tôi muốn xua đi án mây mù đen tối ấy bởi tôi biết còn biết bao nhiêu người trông đợi vào tôi, biết bao nhiêu người yêu thương tôi nhưng sao tôi uất ức thế, ko biết chia sẻ cùng ai... vài ngày trước tôi ko thể khóc, tôi như người mất hồn... nhưng giờ đây nước mắt cứ chực chờ mà tuông trào, tôi ko muốn khóc, bởi nước mắt nào có cuốn đi được nỗi buồn trong sâu thẳm tâm hồn tôi... Mấy ngày nay tôi cố gắng lấy lại cần bằng của cuộc sống, tìm sự đồng cảm an ủi chia sẻ của anh chị em trong diễn đàn, nhưng BS Bình ơi, Hiếu Dương ơi, các bạn ơi mình xin lỗi đã làm cả nhà thất vọng, mình yếu đuối quá, làm sao mình có thể vượt qua đây, làm sao có thể cân bằng lại cuộc sống mà bước tiếp đây???? Làm sao, mình mâu thuẫn quá, mình muốn được chia sẽ nhưng lại luôn kiềm nén, mình cảm thấy ức chế tù túng uất hận quá, nếu nói tâm trạng mình đã khá hơn thì mình cảm thấy mình giả dối trước sự quan tâm của mọi người quá, mình thấy đời mình sao vô nghĩa quá... ai đó hãy nói với mình đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, rằng ngày mai mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó... làm sao có thể tiếp tục sống khi bản thân ko thể chấp nhận chính mình???
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Mình đã uống 6 ngày thuốc ARV và cotrim, ngày mai mình sẽ đi tái khám, thật sự mình ko muốn đặt chân tới OPC, nó ko phải là nơi thuộc về mình, nơi đó ko dành cho mình, đời sao éo le thế. Còn 6 ngày nữa là tròn 1 tháng mình nhận KQ DT, 25 ngày, mới có 25 ngày thôi ư sao mình cảm thấy mình mất nhiều thứ quá, mới có 25 ngày thôi các bạn ạ, 25 ngày thôi, 25 ngày, 25 ngày 25 ngày thôi, 25 ngày... trời ơi... chỉ 25 ngày thôi sao ... sao mọi thứ thay đổi nhanh quá vậy, tôi có lỗi gì đâu mà sao đời tôi hiu hắt thế... Tôi vẫn chưa chấp nhận được bản thân mình, tôi muốn xua đi án mây mù đen tối ấy bởi tôi biết còn biết bao nhiêu người trông đợi vào tôi, biết bao nhiêu người yêu thương tôi nhưng sao tôi uất ức thế, ko biết chia sẻ cùng ai... vài ngày trước tôi ko thể khóc, tôi như người mất hồn... nhưng giờ đây nước mắt cứ chực chờ mà tuông trào, tôi ko muốn khóc, bởi nước mắt nào có cuốn đi được nỗi buồn trong sâu thẳm tâm hồn tôi... Mấy ngày nay tôi cố gắng lấy lại cần bằng của cuộc sống, tìm sự đồng cảm an ủi chia sẻ của anh chị em trong diễn đàn, nhưng BS Bình ơi, Hiếu Dương ơi, các bạn ơi mình xin lỗi đã làm cả nhà thất vọng, mình yếu đuối quá, làm sao mình có thể vượt qua đây, làm sao có thể cân bằng lại cuộc sống mà bước tiếp đây???? Làm sao, mình mâu thuẫn quá, mình muốn được chia sẽ nhưng lại luôn kiềm nén, mình cảm thấy ức chế tù túng uất hận quá, nếu nói tâm trạng mình đã khá hơn thì mình cảm thấy mình giả dối trước sự quan tâm của mọi người quá, mình thấy đời mình sao vô nghĩa quá... ai đó hãy nói với mình đây chỉ là một cơn ác mộng thôi, rằng ngày mai mọi thứ sẽ quay về quỹ đạo vốn có của nó... làm sao có thể tiếp tục sống khi bản thân ko thể chấp nhận chính mình???
Bác sĩ hiểu tâm trạng của em lúc này, đây là giai đoạnn khủng hoảng tâm lý nhiều nhất sau khi nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Tuy nhiên, sự thật này em phải tập làm quen với nó vì không thể nào thay đổi được tình trạng nhiễm HIV. Ngày nay nhiễm HIV được xem như 1 bệnh mạn tính phải dùng thuốc hàng ngày. Nếu em tuân thủ tốt thì cuộc sống vẫn kéo dài như người bình thường. Em vẫn sinh hoạt, làm việc, học tập như người bình thường. Chỉ có điều là áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV cho người khác và tránh bội nhiễm thêm cho mình. Bác sĩ có mở thêm diễn đàn HIV chấm NET (diendanhiv.net) để hỗ trợ tốt hơn cho các bạn có HIV và người đồng tính nam. Em có thể đăng ký thành viên diendanhiv.net để được bác sĩ và anh chị chia sẻ sát hơn nhé. Thành viên diendanhiv.net còn được bác sĩ ưu tiên tư vấn miễn phí qua điện thoại. Cố lên em nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Bác sĩ hiểu tâm trạng của em lúc này, đây là giai đoạnn khủng hoảng tâm lý nhiều nhất sau khi nhận kết quả xét nghiệm HIV dương tính. Tuy nhiên, sự thật này em phải tập làm quen với nó vì không thể nào thay đổi được tình trạng nhiễm HIV. Ngày nay nhiễm HIV được xem như 1 bệnh mạn tính phải dùng thuốc hàng ngày. Nếu em tuân thủ tốt thì cuộc sống vẫn kéo dài như người bình thường. Em vẫn sinh hoạt, làm việc, học tập như người bình thường. Chỉ có điều là áp dụng các biện pháp phòng tránh lây nhiễm HIV cho người khác và tránh bội nhiễm thêm cho mình. Bác sĩ có mở thêm diễn đàn HIV chấm NET (diendanhiv.net) để hỗ trợ tốt hơn cho các bạn có HIV và người đồng tính nam. Em có thể đăng ký thành viên diendanhiv.net để được bác sĩ và anh chị chia sẻ sát hơn nhé. Thành viên diendanhiv.net còn được bác sĩ ưu tiên tư vấn miễn phí qua điện thoại. Cố lên em nhé.

Cũng hơn một tuần rồi em mới vào diễn đàn, em cám ơn những lời chia sẻ động viên của BS Bình và mọi người. Dạo này e cảm thấy cũng khá hơn, cố gắng tập trung vào công việc và bớt dằn vặt bản thân cũng như có thời gian nghiệm lại mình.

Theo như BS tư vấn thì dựa vào chỉ số CD4 30 con thì mình nhiễm cũng cách đây vài năm rồi, có thể vào thời điểm mình bị lao phổi. Nghiệm lại thấy sợ quá, thời gian đó mình sống nhờ ở nhà bà con cùng một số anh chị em họ (giống kiểu nhà tập thể nam 1 phòng - nữ 1 phòng, con cháu nhà người bà con thì có phòng riêng nhưng sinh hoạt ăn uống chung). Sau khi mình điều trị lao xong thì phát hiện chị họ mình cũng bị lao (chị họ hơn mình 1 tuổi). Tuy chị giấu kỹ nhưng với kinh nghiệm điều trị và thuốc uống hàng ngày thì mình cũng đoán ra.

Điều mình muốn chia sẽ ở đây là, ở nhà bà con đó có người con (cũng thế hệ 8X) nhưng ko làm công ăn việc làm, vì nhà giàu (nên mới cho con cháu ngoài quê tá túc khi vào SG học tập và làm việc), cũng hay tụ tập bạn bè (nhìn ko phải dân có học hay đàng hoàng cho lắm)... nói chung là suy nghĩ của mình hiện tại là có thể những người này vô tình hoặc có tình lây nhiễm cho tụi mình. (Lúc đó tụi mình hay dùng cắt móng tay chung, cây nặn mụn, dao cạo râu của mình thì dùng xong để ở nhà tắm... :(

Mình ko dám khẳng định, chỉ là suy nghĩ thoáng qua thôi, vì tụi mình dân tĩnh lẽ lên SG ăn học được cưu mang trong thời gian đầu vậy là điều may mắn nên ơn nghĩa ngày vẫn mang trong lòng. Nhưng theo lời bác sĩ tư vấn với độ tuổi 19-20 lúc đó thì khó mà tự nhiên mắc lao lắm. Điều đó làm mình càng lo sợ, mình lo sợ biết đâu chị họ mình cũng bị nhiễm, rồi trong thời gian dài như thế mà mình ko biết liệu có lây nhiễm cho người thân (lúc về quê) hay mọi người sống chung ko (vì hay dùng cắt móng tay, cây nặng mụn... chung).

Liệu các vật dụng dùng chung như e nói (cây nặn mụn, cắt móng tay...) có khả năng lây HIV ko BS. Em dùng ARV thấy sức khỏe khá hơn nhiều, vậy làm sao có thể nói với mọi người đi test để phát hiện và điều trị kịp thời. Em lo cho mọi người quá BS ơi, nếu đây là nghiệp phải gánh thì e xin chịu một mình, còn nếu như gia đình người thân em mà có ai bị nhiệm chắc em ân hận dằn vặt suốt đời vì sự bất cẩn trong sinh hoạt. :(
 

Bác sĩ Bình

Chuyên khoa Truyền nhiễm - Hơn 23 năm công tác HIV
Ban Quản Trị
Phòng Khám Viễn Đông & Lab Viễn Đông: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Những vật dụng có dính máu như em nói có nguy cơ lây nhiễm HIV. Do đó, trong các biện pháp phòng tránh lây nhiễm thì các cán bộ y tế thường nói: không dùng chung các dụng cụ cá nhân có dính máu như rao cạo râu, kiềm cắt móng tay, bàn chảy đánh răng... Còn về nguyên nhân nhiễm HIV của em từ đâu có lẽ em là người có phán đoán đúng hơn bác sĩ. Các anh chị em bà con sống cùng với em nếu muốn khuyên người ta đi xét nghiệm HIV cũng nên cẩn thận vì đây là vấn đề tế nhị. Đôi khi lòng tốt của em lại bị tác dụng ngược lại. Tức là họ sẽ cho rằng em nghĩ họ sao mà kêu đi xét nghiệm HIV. Chẳng lẽ em nói tui bị nhiễm rồi. Có thể nói bâng quơ rằng đã nghe báo đài nói nhiều về bệnh này nên khuyên mọi người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hay gì đó... Điều này em cân nhắc và lựa lời thích hợp cho từng hoàn cảnh cụ thể nhé.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Những vật dụng có dính máu như em nói có nguy cơ lây nhiễm HIV. Do đó, trong các biện pháp phòng tránh lây nhiễm thì các cán bộ y tế thường nói: không dùng chung các dụng cụ cá nhân có dính máu như rao cạo râu, kiềm cắt móng tay, bàn chảy đánh răng... Còn về nguyên nhân nhiễm HIV của em từ đâu có lẽ em là người có phán đoán đúng hơn bác sĩ. Các anh chị em bà con sống cùng với em nếu muốn khuyên người ta đi xét nghiệm HIV cũng nên cẩn thận vì đây là vấn đề tế nhị. Đôi khi lòng tốt của em lại bị tác dụng ngược lại. Tức là họ sẽ cho rằng em nghĩ họ sao mà kêu đi xét nghiệm HIV. Chẳng lẽ em nói tui bị nhiễm rồi. Có thể nói bâng quơ rằng đã nghe báo đài nói nhiều về bệnh này nên khuyên mọi người đi kiểm tra sức khỏe định kỳ hay gì đó... Điều này em cân nhắc và lựa lời thích hợp cho từng hoàn cảnh cụ thể nhé.

Dạ thưa BS, em cũng rất bối rối ko biết làm sao. Như BS Bình và BS ở OPC tư vấn tuổi 19,20 là lứa tuổi khó mà có thể bị lao do lao lực hay các yếu tố khác mà ko nghĩ tới HIV, đây có thể là nguyên nhân chính cần xem xét. Mà tự nhiên em và chị họ lại bị lao, và giờ lại phát hiện bản thân bị H mà ko biết từ khi nào?

Nếu như lần đi khám tổng quát gần đây mà em ko yêu cầu XN HIV (mặc nhiên nghĩ dù có XN thì kết quả sẽ là AT, mà lần đầu tiên đi khám ở BV Hào Hảo nên muốn làm tổng thể cho yên tâm BS :(.

Mặc dù có thể e là người lây nhiễm hoặc là người bị lây nhiễm từ mọi người. Giờ em biết phải làm sao, bản thân mình thì có thể tự chăm sóc tốt, nhưng với người người thân thì làm sao có thể khuyên mọi người đi XN. Em thấy mình giống như vừa được cứu ra khỏi một vụ tai nạn tàn khốc, một mình vừa qua mọi đau đớn và vết thương vừa mới chớm liền da thì lại phát hiện ko biết người thân mình có bị vùi dập dưới đống đổ nát kia ko.
 
Sửa lần cuối:

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

HIV không lây qua việc tiếp xúc thông thường cũng như những hành vi vô ý cũng rất khó lây nhiễm.nếu có điều kiện bạn có thể dẫn người thân đi khám tổng quát.nhờ vậy bạn có cớ để nói với người thân xét nghiệm HIV luôn.như vậy sẽ tiện và khó gây chú ý cho người thân.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
K

KhongConLoiThoat

Sức sống mới
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

HIV không lây qua việc tiếp xúc thông thường cũng như những hành vi vô ý cũng rất khó lây nhiễm.nếu có điều kiện bạn có thể dẫn người thân đi khám tổng quát.nhờ vậy bạn có cớ để nói với người thân xét nghiệm HIV luôn.như vậy sẽ tiện và khó gây chú ý cho người thân.

Mình chỉ sợ các dụng cụ như dao cạo râu hay kiềm cắt móng ... :( thường cứ một người cắt là người khác lại thấy ngứa ngáy hay sao ah, cứ người này mượn người kia mượn chuyên tay nhau cắt như dây chuyền, móng ko dài cũng cắt nên mới sợ :(...
 

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Món quà sinh nhật tuổi 27 của tôi là kết quả H

Việc sử dụng các dụng cụ như bạn nói thì sẽ vô cùng hiếm có nguy cơ lây nhiễm HIV.khi có đủ cổng ra và cổng vào thì mới có nguy cơ nhé bạn.cổng ra và cổng vào phải là vết thương có máu hoặc tinh dịch,dịch âm đạo tiếp xúc vào.
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top