08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Hành trình trở về vòng tay mẹ (thuctrangbathang)

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Từ mai tắm sớm trước 8h. Tắm khuya hại phổi
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
hic 8h em mới đang nấu cơm nhà em ăn cơm muộn toàn 9h hơn mới xong cơm nước ngồi vào máy tính một lúc cũng đã gần 1h :(
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Ôi thói quan đó hại đủ đường cả.
 

Nguyễn Dũng

Thành viên danh dự
Đôi khi có những giây phút nhìn lại những gì đã làm thì mới biết quý và trân trọng những thứ xung quanh . Em yêu thương gia đình em , thì gia đình cũng yêu thương e như vậy thoi . Đặc biệt là tình yêu thương của e dành cho Mẹ của e , nên cho dù có bất cứ vấn đề gi xảy ra thì e cũng nên mạnh mẽ và sống thật tốt hơn , không được suy nghĩ tiêu cực hay tự làm cho bản thân mình bị dồn ép vào đường cùng . Ai cũng phải đối diện với sự thật và chấp nhận cái lỗi lầm mà mình gây ra nhưng a nghĩ ai rồi cũng sẽ khác , sẽ mạnh mẽ hơn khi bước qua biến cố , và a cũng tin với tình yêu thương e dành cho Mẹ em sẽ là nguồn sống để e cố gắng mà bước tiếp . Cố gắng len e nhé , thời gian hiện tại đối với e rất khó khăn vượt qua nhưng không làm guc ngã được e vì tất cả mọi người trên diễn đàn này luôn ở bên e và giúp e trong mọi trường hợp xảy ra đối với e ... cố gắng lên , sẽ có cơ hội quay về vòng tay của Mẹ mà nhõng nhẽo hay làm nũng như lúc e còn bé thôi . Chúc em sớm có được tìm lại niềm vui và mục đích sống cho bản thân .
 

Huỳnh Tín

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Mọi người cũng chia sẻ với em nhiều rồi. Anh chỉ nói ngắn gọn là em chắc chắn an toàn b'v
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
cảm ơn mọi người đã chia sẻ và bên cạnh em những lúc em cảm thấy khó khăn như này rất cảm ơn mọi người ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Hôm nay là ngày của mẹ, mẹ vẫn như mọi ngày thôi vẫn hay mắng con vẫn sai con làm việc nhà
với con đó như là một phần vô cùng quan trọng của cuộc sống vậy con chẳng dám mua một bó hoa hay nói một lời yêu mẹ chỉ hy vọng mọi chuyện với con sẽ ổn để có thể báo hiểu mẹ.
Sáng mai con lại phải vào nội thành ở rồi con nghĩ mình sẽ dậy sớm chọn một bó hoa thật đẹp rồi đặt ở bàn của mẹ
Mẹ ơi biết bao nhiêu đêm nữa con sẽ phải thức trắng biết bao nhiêu ngày nữa con trai mẹ phải sống trong dằn vặt và đau khổ ...
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Mẹ à mọi người nói với con là chỉ phải chờ 28 ngày combo thôi là biết an toàn hay không nhưng hôm nay con lại nghe là phải chờ tới tận 3 tháng nữa con chẳng biết được liệu trong quãng thời gian ấy con sẽ sống con sẽ chống chọi với cuộc đời như thế nào
Khuôn mặt ủ rũ của con làm mẹ lo lắng con biết chứ con hoàn toàn hiểu điều đó khi mẹ nói chuyện với con
...
ngày thứ 13 ... Hà Nội đêm không sao
 

akira

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Đọc nhật ký của e thực sự a cũng rớt nước mắt. A xa sứ được 2 năm, vừa trở về tưởng trừng sẽ có vài tháng nghỉ ngơi vui vẻ cùng gia đình, nào ngờ lại phải rơi vào trạng thái giống như em bây giờ vậy. A chưa bao giờ nói dám nói yêu bố mẹ, yêu mọi người nữa cơ. Mong sao kiếp nạn này qua đi trong yên bình, nhất định ngày đó a sẽ nói lên lời yêu đó.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
anh à nguy cơ của anh là gì vậy :( em cũng đau buồn khổ tủi lắm mọi thứ mới qua đi được 2 tuần
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
vậy là đã 2 tuần kể từ nguy cơ ...
mẹ à một tuần mới đang bắt đầu mọi thứ vẫn đang diễn ra con ở xa nhà không biết giờ này mẹ đã ngủ chưa
ở nhà mẹ hay thức khuya lắm lọ mọ phơi phóng quần áo xong rồi lại còn lau quét nhà cửa nữa. Con thật sự rất muốn rất rất muốn về để ở bên mẹ ở bên gia đình ta. Nhưng bản thân con có lẽ k cho phép con sợ, sợ phải đối mặt với người thân.
Ở đây con cô đơn một mình con giữa dòng đời giữa sự xô bồ của xã hội
Con đã khóc khóc rất nhiều vào mỗi đêm mẹ ạ. Nếu như con trai biết nghe lời mẹ, nếu như con trai là một đứa con ngoan thì đâu phải ra nông nỗi khó khăn như hiện tại đâu.
Nhưng tất nhiễn điều gì đã xảy ra thì không thể thay đổi lại được từ nếu chỉ là lời cầu nguyện vô vọng của con tới trời Phật.
Nhìn dòng xe chạy dưới phố cảm giác nhanh thật, nhưng thời gian hiện tại với con như một bản án, một bản án vô cùng nặn nề cho tinh thần cho lối sống.
Hà Nội 16/5/2017 Con nhớ mẹ nhớ em gái...
Hy vọng mọi thứ sẽ tốt đẹp
 

songtrongsohai1994

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Thành viên Chưa Xác Thực
vâng anh ạ em tắm cái rồi cũng chuẩn bị ngủ
Tâm trạng của bạn cũng giống như mình ngay lúc này. Mình có nguy cơ tính đến nay là 6 ngày và vẫn đang đợi đủ 28 ngày để làm XN. Mình cũng hối hận lắm vì đó là lần đầu của mình. Chỉ trong một buổi tối lầm lỡ mình đã nge theo lời kêu gọi của những người bạn đi QH với gái massage. Bâu giờ mình chỉ ước muốn thời gian quay trở lại để không phạm phải những sai lầm nữa. Mình cũng chỉ mới 23t còn rất nhiều những dự định dang dở. Nhìn bài post của bạn làm mình càng thêm nhớ mẹ mình...
 

Lê Kim Kim

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Ngủ di mấy cha.cứ xoắn tít b./b./
 

akira

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
anh à nguy cơ của anh là gì vậy :( em cũng đau buồn khổ tủi lắm mọi thứ mới qua đi được 2 tuần
Trong một lần đi nhậu nhẹt say sưa, a bị lôi kéo xuống đồ sơn giải trí. Từ trước đến giờ a chưa có kn gì cả lên cứ để GMD OS thôi, lúc quan hệ thì a bị rách bao và đứt dây hãm, máu chảy. Thế là a dính hẳn 2 nguy cơ nặng quá. Còn em, nguy cơ sao? Có uống thuốc gì ko.
 

akira

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Ngủ di mấy cha.cứ xoắn tít b./b./
Chị kim ơi, đời em sao nó bất công thế. Em chỉ muốn sống vui vẻ như bao người thôi. Giá mà e ko về nước chơi thì đâu đến nỗi này. Mấy tháng nữa e mà dính thật thì e coi như chấm dứt, ko thể đi được nữa rồi. Sao có thể làm việc gì ở vn này, sao có thể giúp đỡ cho gđ. Cuộc đời em xem như xuống dốc rồi. Huhu
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Thuctrangbathang

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Nguy cơ của em cũng là quan hệ với gái massa và em có uống PEP em trải qua đau khổ này được 2 tuần rồi
còn 15 ngày nữa là đủ để em đi xét nghiệm thật sự giờ hối hận cũng k kịp nữa chỉ biết hy vọng vào may mắn trông chờ thôi
 

Tình nguyện viên 4

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Bất công đâu mà bất công? Tự mình tạo ra nguy cơ thì tự mình nếm trải là lẽ thường tình thôi bạn ạ. Quan trọng là vấp ngã phải đứng lên NGAY CHỖ MÀ MÌNH NGÃ XUỐNG rồi rút ra bài học cho mình.
Than vãn không làm thay đổi cục diện mà làm cho ý chí mai một, tinh thần suy nhược thôi bạn ạ. Những gì có thể thì đã làm rồi. Bây giờ nên chờ đợi thôi.
 

Nguyễn Dũng

Thành viên danh dự
Cuộc sống lúc nào cũng có sóng gió không bao giờ êm đềm như trong vòng tay của gia đình , đặc biệt là trong vòng tay cha mẹ đâu . Nên có vấp ngã mà biết đau thì cố gắng đứng lên , bước tiếp con đường mình đã chọn , dù nó không bằng phẳng , thậm chí nhiều chông gai , mình cũng nên vượt qua . Không gì là vĩnh cửa , không gì là không có giá trị sử dụng mà là do mình không biết giá trị nó thế nào thôi . Hiện tại và tương lai mới là câu trả lời tốt nhất nên đừng cứ sống mãi với lỗi lầm của quá khứ . Tôi , bạn hay thậm chí người nào đi chăng nữa nếu đã sinh ra làm con người thì phải mắc lỗi dù ít hay nhiều . Chủ yếu biết chấp nhận dù cái sự thật đó không theo mong ước của bạn .. Bạn yêu mẹ bạn thì hãy sống cho trò bổn phận của ngừoi con , đừng làm cho mẹ mình buồn thêm dù bạn có ra sao bạn nhé... hãy cứ hy vọng và hy vọng vì cuộc sống này luôn có nhiều kỳ tích và phép lạ .
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top