15/12/2015 đã 11 ngày co kết quả duơng tính
Hôm nay mẹ gọi " Alo con trai hả?? khỏe không con?? ăn chiều với cái gi?? Bình thuờng hết hả?? cuối tuần nhớ về nhe..."
;) Nghe tiếng mẹ tôi vui lắm, vui như cái lúc lần đầu tôi có tháng luơng làm thêm đầu tiên vậy , tôi thấy mình có cái gì đó gọi là niềm vui và có ích...
Mẹ bảo mẹ thuơng con trai lắm, con trai mai mốt đi làm thiệt có luong thiệt là mẹ vui rồi.
Mẹ của mẹ mất cách đây không lâu, mẹ là 1 nguoì hiểu phật pháp nên mẹ có dặn " khi về nhà ngọai con đừng có khóc, để ngọai đi không đuoc đâu nhe"
nhưng trên taxi mẹ khóc như 1 đứa trẻ tôi chỉ biết đưa khăn cho mẹ thôi. Nguời nhiều tình cảm như mẹ vậy thạt là may mắn cho đứa trẻ nào làm con mẹ.
Mẹ hay bảo " con trai là nhờ đức mẹ" đó nhe con,tôi học giỏi đẹp trai là nhờ mẹ ăn chay truờng, hay ăn chay niệm phật,phóng sinh, tham gia tam thời hệ niệm để mong tất cả chúng sanh an lành.
Con trai của mẹ hay gọi về cho mẹ và kể tất cả mọi việc cho mẹ nghe nhưng con xin lỗi con phải giấu mẹ chuyện con trai của mẹ đã bị H rồi. Con không biết phải nói sao , con biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nhưng mẹ không nên biết chuyện này mẹ ạ, mẹ sẽ buồn lắm. con thừa huởng dòng máu mạnh mẽ của mẹ nên con cũng sẽ không bỏ rới mình.
Con yêu mẹ.
Thứ 5 tuần này con sẽ bắt đầu với phác đồ đầu tiên của cô Nga, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn..........
Hôm nay mẹ gọi " Alo con trai hả?? khỏe không con?? ăn chiều với cái gi?? Bình thuờng hết hả?? cuối tuần nhớ về nhe..."
;) Nghe tiếng mẹ tôi vui lắm, vui như cái lúc lần đầu tôi có tháng luơng làm thêm đầu tiên vậy , tôi thấy mình có cái gì đó gọi là niềm vui và có ích...
Mẹ bảo mẹ thuơng con trai lắm, con trai mai mốt đi làm thiệt có luong thiệt là mẹ vui rồi.
Mẹ của mẹ mất cách đây không lâu, mẹ là 1 nguoì hiểu phật pháp nên mẹ có dặn " khi về nhà ngọai con đừng có khóc, để ngọai đi không đuoc đâu nhe"
nhưng trên taxi mẹ khóc như 1 đứa trẻ tôi chỉ biết đưa khăn cho mẹ thôi. Nguời nhiều tình cảm như mẹ vậy thạt là may mắn cho đứa trẻ nào làm con mẹ.
Mẹ hay bảo " con trai là nhờ đức mẹ" đó nhe con,tôi học giỏi đẹp trai là nhờ mẹ ăn chay truờng, hay ăn chay niệm phật,phóng sinh, tham gia tam thời hệ niệm để mong tất cả chúng sanh an lành.
Con trai của mẹ hay gọi về cho mẹ và kể tất cả mọi việc cho mẹ nghe nhưng con xin lỗi con phải giấu mẹ chuyện con trai của mẹ đã bị H rồi. Con không biết phải nói sao , con biết mẹ sẽ không bao giờ bỏ rơi con nhưng mẹ không nên biết chuyện này mẹ ạ, mẹ sẽ buồn lắm. con thừa huởng dòng máu mạnh mẽ của mẹ nên con cũng sẽ không bỏ rới mình.
Con yêu mẹ.
Thứ 5 tuần này con sẽ bắt đầu với phác đồ đầu tiên của cô Nga, tôi hy vọng mọi thứ sẽ ổn..........