Em chào Bs Bình và các anh chị. Cách đây đúng 2 ngày, em có tiệc sinh nhật bạn. Sau khi nhậu say, em chạy xe máy về thì gặp mưa to. Em hơi say nên ghé vào quán cafe ven đường để trú mưa. Vào quán thì em kêu ly chanh nóng uống cho đỡ say để về nhà. Trong thời gian chờ ly chanh nóng thì em hỏi đi nhờ nhà vệ sinh ở quán. Khi em đang đi vs thì tự nhiên có cô nhân viên khác trong phòng gần wc mở cửa đi ra. Thấy em đang đi vs cô ấy chạy tới ôm em, hôn cổ và tính chụp DV em. Em phản xạ xoay người né thì tay cô ta cào trầy ngay đùi em chứ k chụp trúng DV. Em lập tức cho DV vào quần chip và kéo khoá quần lên thì cô ta cầm ngay phần dây nịt kéo em ra ngoài. Em quát to hỏi cô ấy làm trò gì vậy thì cô ta ôm chầm lấy em rồi bấu cổ và tay em kêu : anh ơi. 200k anh muốn gì cũng được. Vừa nói, cô ta lại vừa thò tay tính kéo quần em xuống để cầm DV thì em đẩy ra và chạy ra ngoài. Vứt đại 20k trên bàn và chạy ù về nhà. Sáng hôm sau, em có kiểm tra kỹ cơ thể thì thấy chỉ có vết xước ở đùi và vết trầy nhẹ ở cổ. Em rất lo k biết với những hành động của cô đó và những vết trầy cơ thể em có làm lây bệnh HIV hay bệnh khác k. Hôm nay là 2 ngày sau khi gặp nguy cơ thì em thấy ngứa người và sốt. Mong bs Bình và các anh chị trả lời giúp em. Em có bị gì k và có cần uống thuốc dự phòng gì k?
Ps. Em tính báo CA quán cafe trá hình này để đừng hại ai khác. Các anh chị cho em lời khuyên có nên k ạ? Em viết hơi dài , xin bs Bình và các anh chị thông cảm.
Ps. Em tính báo CA quán cafe trá hình này để đừng hại ai khác. Các anh chị cho em lời khuyên có nên k ạ? Em viết hơi dài , xin bs Bình và các anh chị thông cảm.