08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

“Dương tính” là 2 từ nó sẽ ám ảnh mình đến cuối cuộc đời

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
“Dương tính HIV “ cụm từ mà chưa bao giờ mình nghĩ đến để rồi hôm nay nó đã thật sự đến với mình !
Mình 25 tuổi ! Khi cấp 3 mình nhận ra mình hoàn toàn không giống như bất kì đứa con trai nào khác vì mình không thích phụ nữ ! Mình là Gay ! Tưởng chừng như đó là nỗi đau, nỗi bất hạnh lớn nhất trong cuộc đời mình và sẽ không có bất cứ nỗi đau nào có thể lớn hơn nữa . Rồi ngày tháng năm mình ôm chịu một mình nỗi đau do sự khác biệt đó, ngày một là một nỗi day dứt, gắng nặng khi mỗi lần gia đình nhắc đến chuyện vợ con cho mình. Càng thương ba mẹ thì mình càng thấy mình có lỗi và bất hiếu với cha mẹ đến nhường nào. Mình tìm đủ mọi cách để bù đắp cho cha mẹ có cuộc sống đầy đủ hơn để vơi bớt phần nào nỗi ray rứt trong lòng mình .Dần dần rồi mình thấy nhẹ nhàng hơn và suy nghĩ thoáng hơn và kết bạn với những người bạn giống mình. Tưởng chừng như mọi chuyện sẽ dần êm đẹp. Nhưng không ! vô tình mình biết được một người mà mình đã từng quan hệ không an toàn đã nhiễm HIV. Lúc đấy mình bắt đầu cảm thấy bất an, rồi mình tức tốc đi làm test nhanh HIV kết quả là nghi ngờ. Thật sự mọi thứ như đang dần sụp đỗ trước mặt mình! mọi thứ tất cả mọi thứ . Mình được đề nghị lên tuyến trên để làm tiếp xét nghiệm để có được kết quả chính xác nhất. Và rồi cũng đến lúc mình cầm trên tay kết quả “Dương tính” và mọi thứ như đỗ ầm lên đầu mình! Nó như là một dấu chấm hết cho cuộc đời mình. Mình đã khóc rất nhiều và lúc đó suy nghĩ duy nhất trong đầu mình là muốn Chết ! Cảm giác cầm trong tay cái kết quả đấy mình cảm thấy cô đơn và sợ hãi vô cùng ! cảm giác như mình đang dần rơi vào tận cùng nơi địa ngục. Mình tìm cách để kết thúc cuộc đời mình nhưng lúc đấy hình ảnh của ba mẹ lại hiện ra trong đầu mình và rồi mình không làm được. Về đến nhà mình cố gắng tỏ ra bình thường thất trước mặt mọi người chỉ vì sợ ba mẹ mình biết ! Suốt ngày mình chỉ muốn ở trong phòng để khóc ! “HIV” là cái từ ám ảnh mình từ sáng đến tối. Mình ước gì mình là một đứa con không được cha mẹ yêu thương và kì vọng, ước gì mình là 1 đứa vô tâm không nghĩ đến cha mẹ để mình có thể nhẹ nhàng hơn một chút ! Thật sự không biết mình nên tiếp tục sống hay giải thoát để mình thanh thản hơn nữa ????
 

Nguyễn Hải

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Xin chia buồn với bạn điều ko may này, ngày nay HIV được xem như bệnh mạn tính thôi, nếu bạn tuân thủ điều trị ARV thì cuộc sống của bạn như người bình thường, mong bạn sớm vượt qua cú sốc này ổn định tâm lý để uống thuốc
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Thật sự mình cảm thấy đuối lắm bạn ! Mình sợ cảm giác đối mặt với cha mẹ với tất cả mọi người ngay lúc này ! Mỗi khi đối mặt với cha mẹ mình ước gì mình chưa từng tồn tại ở cuộc đời này thì chắc ba mẹ có thể tốt hơn rồi
 

Nguyễn Hải

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Bạn có thể nói rõ cho mình biết sau nguy cơ bao lâu bạn xét nghiệm ra dt ko, bạn cần gửi kq xét nghiệm ra h+cho anh bình để xác nhận, sau đó anh bình sẽ cho bạn vào nhóm sức sống mới, ở đó các bạn sẽ được trao đổi với nhau về mọi lĩnh vực liên quan tới h+ bạn ạ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mình nhận kết quả xn 3pp ở viện paster hôm 10/7. Mình không nhớ là nguy cơ khi nào nhưng vì biết người mình từng QH ko an toan đã bị nên mình đi xn thì kq là dương tính roi ban ! Thật sự đến nay mình vẫn còn sốc lắm
 

Mãi xanh

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Đồng cảm với bạn...Nhưng cố gắng lên bạn, lúc đầu mình cũng như bạn, lúc nào cũng buồn bã nghĩ đến cái chết. Nhưng dần cũng sẽ vơi bớt đi theo thời gian thui bạn...cố gắng sống tốt và hi vọng đi bạn...Biết đâu một vài năm nữa..chúng ta sẽ được khỏi bệnh thì sao...
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Đồng cảm với bạn...Nhưng cố gắng lên bạn, lúc đầu mình cũng như bạn, lúc nào cũng buồn bã nghĩ đến cái chết. Nhưng dần cũng sẽ vơi bớt đi theo thời gian thui bạn...cố gắng sống tốt và hi vọng đi bạn...Biết đâu một vài năm nữa..chúng ta sẽ được khỏi bệnh thì sao...
Ko biết bao lâu mình thoát khỏi cái tâm lý này nhưng hiện tại mình tuyệt vọng vô cùng ! luôn thầm trách mình và lúc nào cũng không thể tin là mình đã nhiễm HIV ! lúc nào cũng tự dối gạt mình là mình đang nằm mơ bạn ạk !
 

ketoidoktvn

Khách hàng Phòng khám & Xét nghiệm
Thành viên Ưu tiên
Vấn đề là bạn đang phải đối mặt với nó một mình mà không biết chia sẽ tâm sự cùng ai.. hãy gọi đt cho bs Bình. Sau đó gia nhập nhóm sức sống mới.. bạn sẽ thấy nhiều ngưòi họ cũng như mình và họ vẫn sống ok.. rồi bạn sẽ thấy nó tương đối bình thường.. chỉ khác là mỗi sáng bạn phải làm một viên thuốc như là phải đi vệ sinh đánh răng rửa mặt vậy..
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mình cảm ơn tất cả các thành viên trong nhóm ! Ko biết bao lâu nữa mình có thể vượt qua những ngày ngục tối như thế này
 

Tình nguyện viên 5

Chia sẻ vì cộng đồng
Ban Quản Trị
Tình nguyện viên
BS và diễn đàn rất chia sẻ với bạn về kết quả không mong muốn này. Rất mong được đồng hành với bạn trong thời gian tới để tiếp cận với ARV sớm nhất cũng như để bạn có một sức khỏe thật tốt. Hãy liên lạc với các BS theo đầu số 08.28.98.08.08 để được lắng nghe bạn chia sẻ cũng như hỗ trợ bạn tốt nhất. Rất mong bạn sớm liên lạc với các BS nhé. Thân mến!
 

Mãi xanh

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Ko biết bao lâu mình thoát khỏi cái tâm lý này nhưng hiện tại mình tuyệt vọng vô cùng ! luôn thầm trách mình và lúc nào cũng không thể tin là mình đã nhiễm HIV ! lúc nào cũng tự dối gạt mình là mình đang nằm mơ bạn ạk !
Cố lên bạn...Ai ban đầu cũng như hết bạn à, nhưng dần rồi cũng phải quên đi để sống. Ban đầu mình còn hơn thế nữa, lúc đi làm và gặp người nhà mình cố tỏ ra bình thường.. Còn ngoài những lúc đó thì mình như người điên.. Nhốt mình trong phòng r cứ khóc... Khóc xong rồi lại tự an ủi bản thân, mình mất ngủ mấy tháng trời, khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì lại gập ác mộng...Mọi thứ thật tồi tệ khi nghe hoặc thấy cái từ HIV...Nhưng giờ cũng ổn r, giờ mình sống và hy vọng một ngày sẽ khỏi bệnh thui...nên bạn cũng cố lên. RỒI một ngày đẹp trời của những năm gần nhất, chúng ta sẽ khỏe mạnh thui...Mình chỉ tiếc một điều là mình bị bệnh ở độ tuổi quá trẻ nên có những ước mơ k thực hiện được...chỉ z thui..
 

quanhoang96

Sức sống mới
Cố lên bạn...Ai ban đầu cũng như hết bạn à, nhưng dần rồi cũng phải quên đi để sống. Ban đầu mình còn hơn thế nữa, lúc đi làm và gặp người nhà mình cố tỏ ra bình thường.. Còn ngoài những lúc đó thì mình như người điên.. Nhốt mình trong phòng r cứ khóc... Khóc xong rồi lại tự an ủi bản thân, mình mất ngủ mấy tháng trời, khi lơ mơ chìm vào giấc ngủ thì lại gập ác mộng...Mọi thứ thật tồi tệ khi nghe hoặc thấy cái từ HIV...Nhưng giờ cũng ổn r, giờ mình sống và hy vọng một ngày sẽ khỏi bệnh thui...nên bạn cũng cố lên. RỒI một ngày đẹp trời của những năm gần nhất, chúng ta sẽ khỏe mạnh thui...Mình chỉ tiếc một điều là mình bị bệnh ở độ tuổi quá trẻ nên có những ước mơ k thực hiện được...chỉ z thui..
Sao lại có những ước mơ không thực hiện được ? Chúng mình vẫn sống khỏe mạnh trên 30 năm mà chứ có phải ít đâu, vẫn lập gia đình và có con con được mà cứ tiếp tục thực hiện ước mơ đi bạn ơi. Mình phát hiện vào đúng sinh nhật năm 21tuổi, những tưởng sẽ không vượt qua được và kết thúc cuộc đời ở đây. Nhưng qua tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những người nhiễm H 20 năm rồi vẫn khỏe mạnh ( mặc dù thuốc ARV lúc đó còn nhiều cái hạn chế hơn bây giờ nhiều ), mình đã có niềm tin vào một ngày được ăn mừng thọ năm 70 tuổi
Cứ hi vọng, cứ ước mơ, cứ thực hiện để sau này không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.
 

Mãi xanh

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Sao lại có những ước mơ không thực hiện được ? Chúng mình vẫn sống khỏe mạnh trên 30 năm mà chứ có phải ít đâu, vẫn lập gia đình và có con con được mà cứ tiếp tục thực hiện ước mơ đi bạn ơi. Mình phát hiện vào đúng sinh nhật năm 21tuổi, những tưởng sẽ không vượt qua được và kết thúc cuộc đời ở đây. Nhưng qua tìm hiểu và tận mắt chứng kiến những người nhiễm H 20 năm rồi vẫn khỏe mạnh ( mặc dù thuốc ARV lúc đó còn nhiều cái hạn chế hơn bây giờ nhiều ), mình đã có niềm tin vào một ngày được ăn mừng thọ năm 70 tuổi
Cứ hi vọng, cứ ước mơ, cứ thực hiện để sau này không phải hối tiếc vì bất cứ điều gì.
Mình cũng rất muốn như bạn nói, mình cũng chỉ hơn bạn 1 tuổi, và nguyên nhân khiến mình mắc bệnh cũng ngay sinh nhật lần thứ 22. Ước mơ của mình thì nó luôn nói không với HIV hoặc những người HIV k nên làm, kể từ lúc bệnh đến giờ mình như dậm chân tại chỗ, không muốn phấn đấu, không muốn sống bon chen với đời nữa...Mình muốn sống nhàn hạ...Mình cũng k có được sức khỏe như trước muốn làm gì thì làm, mình rất hay mệt. Nên giờ cứ yên phận sống được ngay nao vui vẻ thì sống.
 

cố lên ^^

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Mình cũng rất muốn như bạn nói, mình cũng chỉ hơn bạn 1 tuổi, và nguyên nhân khiến mình mắc bệnh cũng ngay sinh nhật lần thứ 22. Ước mơ của mình thì nó luôn nói không với HIV hoặc những người HIV k nên làm, kể từ lúc bệnh đến giờ mình như dậm chân tại chỗ, không muốn phấn đấu, không muốn sống bon chen với đời nữa...Mình muốn sống nhàn hạ...Mình cũng k có được sức khỏe như trước muốn làm gì thì làm, mình rất hay mệt. Nên giờ cứ yên phận sống được ngay nao vui vẻ thì sống.
Em bi quan quá Duy.
 

quanhoang96

Sức sống mới
Ngoài phi hành đoàn, nghề đặc biệt thuộc an ninh quốc phòng và những nghề bên mảng y tế thì đâu còn nghề nào chống chỉ định với H đâu bạn Bạn không nói ra thì không ai biết bệnh đâu
E ổn mà a...Sống như z cũng tốt a ơi... Giờ cứ sống nhàn, chỉ mong cuộc đời k cho thêm sóng gió gì nữa.
 

Mãi xanh

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
Ngoài phi hành đoàn, nghề đặc biệt thuộc an ninh quốc phòng và những nghề bên mảng y tế thì đâu còn nghề nào chống chỉ định với H đâu bạn Bạn không nói ra thì không ai biết bệnh đâu[/QUOT
Một trong ba nghề bạn kể trên, có một nghề là nghề của t, và t cũng đang cố giấu kín..
 

Hà 12

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
@MINH DUY, bạn oi cho mình hỏi lúc bạn bị h có nóng đầu kiểu giống sốt nhẹ ko bạn
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

Trần Tuấn90

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Tình thần mình khá ỗn hơn trước, hiện tại mình đang cố gắng hoà nhập lại với bạn bè mà sao nghe khó quá, cứ hể gặp lại bạn bè là lại thấy tủi thân cho mình và tự trách mình. Đôi lúc vẫn không tin và không thể chấp nhận là mình đang nhiễm H vì cơ thể mình vẫn đang khoẻ mạnh bình thường mập mạp trắng trẻo chưa có bất kì 1 triệu chứng nào của H và lý do mình đi làm xet nghiệm là do người mình từng quan hệ không an toàn khuyên mình đi làm xét nghiệm và kết quả là Dương tính luôn ! Hiện tại mình uống ARV được 10 ngày và khá mệt mỏi vì tác dụng phụ. Mình luôn hy vọng vào một ngày nào đó 5 năm hay 10 năm hay 20 năm sẽ có thuốc chữa khỏi con H khốn kiếp kia !
 

Hà 12

Đã xác thực Tài khoản
Thành viên Đã Xác Thực
@Trần Tuấn90, cố gằng lên bạn nha một thời gian cũng giống như người bình thương thôi bạn nha Thế bạn bao lâu là bạn đi xét nghiệm biết là mình bị h vậy bạn ..
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top