Ngày 7/6 con có cho GMD OS không BCS sau đó con có đeo bao vào để QH con có lấy tay sờ vào bên ngoài AD của GMD. Nhưng do BCS ko có bôi trơn nên cô ấy đeo lồng thêm cho con một cái có gel bên ngoài con nhấp đc tầm 2-3 phút thì xuất nhưng vẫn cố nhấp thêm vài cái rồi mới rút ra khi rút ra vẫn còn ôm trọn dương vật nhưng con không kiểm tra xem có thủng hay không và con có thơm vú của c kia và một vài cái thơm môi không hôn sâu. Trong lúc quan hệ cô ấy có ngồi lên người con để quan hệ. Đoạn lông mu của con có nốt như bị viêm nang lông ko đau rát. Sau khi quan hệ có có tắm sách bằng life buoy và rửa dương vật cũng bằng life buoy. Dương vật của con ko xây xước ko rát.
Ngay sau khi về nhà 2 tiếng con hối hận về hành vi của mình và chạy ra một phòng khám nam khoa ở gần nhà để khám xem có phải dùng PEP ko thì sau một loạt các chụp chiếu và xét nghiệm bác sỹ cho con bơm kháng sinh vào bàng quang qua lỗ tiểu và truyền kháng sinh toàn thân. Cho con các liều như alpha choay, zinnat, flucomedil. Con hỏi PEP thì bác sỹ kia bảo không cần
Xong sau đó 4 ngày thì bác sỹ kia có gửi kết quả HIV combo cho con thì là âm tính, và hsv1/2 igg +( 492, ) hsv igm - (9,42) bác ấy tư vấn cho con tiêm thuốc pegnano bao là thuốc bổ sung kháng thể sau về nhà con mới xem thì thấy đó là thuốc điều trị viêm gan B ngoài ra con hỏi thì mới biết là bên phòng khám đó không cung cấp PEP làm con rất hoang mang. Mấy ngày hôm nay con rất hoang mang lo sợ vì lúc OS con có hơi hăng có ấn nhẹ đầu c kia một cái mặc dù con đã kiểm tra dương vật rất kỹ nhưng con rất sợ
Vậy ba bình và các anh chị cho e hỏi nguy cơ của e có cao không và tầm 15 ngày e đi xét nghiệm thì có ổn ko ạ và thuốc pegnano ấy tiêm vào người có ảnh hưởng đến việc xét nghiệm HIV không ạ. Mấy ngày nay con đã sống trong sự trầm cảm ko thể làm được gì ạ. Con cũng nhắn lại cho chị GMD kia hỏi chị ấy có bị gì ko thì chị ấy chỉ trả lời là “có khi em bị nhiều bệnh hơn chị nên yên tâm” và con gặng hỏi và bảo chị ấy lúc nào rảnh thì chị ấy trả lời con con thì chị ấy bảo con nên đi khám tâm lý và đừng khinh thường người khác. Mong ba bình và anh chị tư vấn giúp em vs ạ.
Ngay sau khi về nhà 2 tiếng con hối hận về hành vi của mình và chạy ra một phòng khám nam khoa ở gần nhà để khám xem có phải dùng PEP ko thì sau một loạt các chụp chiếu và xét nghiệm bác sỹ cho con bơm kháng sinh vào bàng quang qua lỗ tiểu và truyền kháng sinh toàn thân. Cho con các liều như alpha choay, zinnat, flucomedil. Con hỏi PEP thì bác sỹ kia bảo không cần
Xong sau đó 4 ngày thì bác sỹ kia có gửi kết quả HIV combo cho con thì là âm tính, và hsv1/2 igg +( 492, ) hsv igm - (9,42) bác ấy tư vấn cho con tiêm thuốc pegnano bao là thuốc bổ sung kháng thể sau về nhà con mới xem thì thấy đó là thuốc điều trị viêm gan B ngoài ra con hỏi thì mới biết là bên phòng khám đó không cung cấp PEP làm con rất hoang mang. Mấy ngày hôm nay con rất hoang mang lo sợ vì lúc OS con có hơi hăng có ấn nhẹ đầu c kia một cái mặc dù con đã kiểm tra dương vật rất kỹ nhưng con rất sợ
Vậy ba bình và các anh chị cho e hỏi nguy cơ của e có cao không và tầm 15 ngày e đi xét nghiệm thì có ổn ko ạ và thuốc pegnano ấy tiêm vào người có ảnh hưởng đến việc xét nghiệm HIV không ạ. Mấy ngày nay con đã sống trong sự trầm cảm ko thể làm được gì ạ. Con cũng nhắn lại cho chị GMD kia hỏi chị ấy có bị gì ko thì chị ấy chỉ trả lời là “có khi em bị nhiều bệnh hơn chị nên yên tâm” và con gặng hỏi và bảo chị ấy lúc nào rảnh thì chị ấy trả lời con con thì chị ấy bảo con nên đi khám tâm lý và đừng khinh thường người khác. Mong ba bình và anh chị tư vấn giúp em vs ạ.