Ngày hôm qua 23/06/2018 em bị xảy ra 2 nguy cơ như sau ah:
Nguy cơ 1: Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em).
Nguy cơ 2: Chiều cùng ngày em đãi đầy năm cho con em ở nhà của mình và mời khách đông khoảng 130 người. Lúc 8h30p hôm nay 23/06/2018 em đi dép không biết đạp gì nhưng thấy đau ở chân, dở chân lên em nặn ra chảy máu. Nặn ra chảy máu xong em đi xung quanh để tìm xem mình đạp gì vì em đãi tiệc trên nền gạch. Sau đó em ko tìm thấy em đạp gì nhưng bàn kế bên em thấy có ai làm bể ly và có máu. Máu chảy hiện rõ ở dưới chân bàn không phải một vũng nhưng cũng ko phải là ít. Xin anh chị tư vấn kỹ giúp em ah. Ngày vui của con em. Nhưng em buồn quá.
Em đã uống phơi nhiễm một lần rồi. Giờ em định uống nữa. Em ko sợ gì chỉ lo cho gia đình mình. Em đang ở quê. Em định thứ 2 lên SG rồi mua thuốc uống phơi nhiễm. Thà em khổ chứ ko muốn làm khổ gia đình mình. Nếu anh chị thấy em ko đúng thì chia sẽ giúp em ah. :( em stress quá. Em sợ quá không biết mình bị phơi nhiễm hay ko. Xin giúp em. Nếu ko ok thứ 2 em uống phơi nhiễm.
Xin anh chị tư vấn giúp em về 2 nguy cơ trên ah! Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.
Nguy cơ 1: Em từ lúc xảy ra biến cố đến bây giờ trong đầu luôn bị ám ảnh bởi H. Đi đâu nhìn thấy gì cũng ra nguy cơ :(. Ngày hôm nay em đi cắt tóc trong lúc cạo mặt thì chú thợ có thay dao lam nhưng em thấy cán dao rất cũ ngoài ra trong lúc cạo chú có lấy cái khăn lấy tóc và râu trong dao lam ra. Em để ý chú chỉ xài mỗi cái đó và em nhìn thấy cái khăn đó rất cũ và dính tóc của người khác nữa vì có một chú vừa cắt xong đi về vết tóc vẫn còn ướt vì chú thợ xịt nước cho dễ cạo. Sau đó cạo cho em tiếp tục thì em thấy rát chỗ mụn thịt gần trán và mặt em cũng có nhiều mụn nữa. Em sợ mình bị dao làm xước chảy máu và làm ngõ vào có nguy cơ nhiễm bệnh do lưỡi dao lúc chú lấy khăn lấy tóc và râu em ra ngay chỗ tóc và râu của người khác vẫn còn ướt (sợ máu và tóc của người vừa cạo xong ngay lúc trước em).
Nguy cơ 2: Chiều cùng ngày em đãi đầy năm cho con em ở nhà của mình và mời khách đông khoảng 130 người. Lúc 8h30p hôm nay 23/06/2018 em đi dép không biết đạp gì nhưng thấy đau ở chân, dở chân lên em nặn ra chảy máu. Nặn ra chảy máu xong em đi xung quanh để tìm xem mình đạp gì vì em đãi tiệc trên nền gạch. Sau đó em ko tìm thấy em đạp gì nhưng bàn kế bên em thấy có ai làm bể ly và có máu. Máu chảy hiện rõ ở dưới chân bàn không phải một vũng nhưng cũng ko phải là ít. Xin anh chị tư vấn kỹ giúp em ah. Ngày vui của con em. Nhưng em buồn quá.
Em đã uống phơi nhiễm một lần rồi. Giờ em định uống nữa. Em ko sợ gì chỉ lo cho gia đình mình. Em đang ở quê. Em định thứ 2 lên SG rồi mua thuốc uống phơi nhiễm. Thà em khổ chứ ko muốn làm khổ gia đình mình. Nếu anh chị thấy em ko đúng thì chia sẽ giúp em ah. :( em stress quá. Em sợ quá không biết mình bị phơi nhiễm hay ko. Xin giúp em. Nếu ko ok thứ 2 em uống phơi nhiễm.
Xin anh chị tư vấn giúp em về 2 nguy cơ trên ah! Em cảm ơn mọi người nhiều lắm.