Cảm ơn bác Bình, a Nam và mọi người.
Hôm qua vk ck con chạy từ Biên Hòa lên với tâm trạng rất lo lắng và buồn, tâm trạng tốt hơn hẳn khi được sự tham vấn nhiệt tình của bác Bình và a Nam, con cảm ơn mọi người nhiều lắm..
Xin gọi bác Bình 1 tiếng Ba, người giúp con và mọi người vượt qua giai đoạn chờ xét nghiệm khó khăn này..
Xin cho con hỏi thêm là bây giờ với những gì con đã trình bày với bác Bình thì con đã yên tâm để sinh con chưa vậy ạ.. con biết là bác bận lắm nhưng chỉ xin bác trả lời giúp con, con gọi thì sợ bác không rãnh ạ.
Hôm qua vk ck con chạy từ Biên Hòa lên với tâm trạng rất lo lắng và buồn, tâm trạng tốt hơn hẳn khi được sự tham vấn nhiệt tình của bác Bình và a Nam, con cảm ơn mọi người nhiều lắm..
Xin gọi bác Bình 1 tiếng Ba, người giúp con và mọi người vượt qua giai đoạn chờ xét nghiệm khó khăn này..
Xin cho con hỏi thêm là bây giờ với những gì con đã trình bày với bác Bình thì con đã yên tâm để sinh con chưa vậy ạ.. con biết là bác bận lắm nhưng chỉ xin bác trả lời giúp con, con gọi thì sợ bác không rãnh ạ.
- 2
- Show all