Hôm nay con vô bv trực ( con sinh viên năm 4 , chuyên ngành điều dưỡng )
Hôm nay không biết là ngày gì mà xui xảo đến mức như vậy
Bẻ ống nước cât thì bị chảy máu ( con lấy gòn đắp lên rồi dán băng keo lại , mang bao tay và tiếp tục chích thuốc cho bệnh nhân )
Tiếp tục luồn kim luôn cho bệnh nhân thì máu lại chảy vào tay nhưng may mắn tay con không có bị chày , luồn kim xong con đi rữa tay bằng xà bông ngay lập tức , rữa 3-4 lần ) xonng con mở băng tay bên kia ra rữa xà bông luôn
Con không biết là mình bị dính máu mà rữa xà bông 3-4 lần liệu có hết vi khuẩn không ạ
Tại vì rữa tay theo qui trình 5 bước nên lỡ chà 2 tay vào nhau , con chỉ sợ con rữa 3-4 lần mà tay bên kia vẫn chưa sạch , côing thêm tay bên này đang bị chày , cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không ạ
Con đang làm khoá luận để chuẩn bị ra trường cũng đề tài HIV luôn , bây giờ trong đầu con chán nản quá
Sợ , với mình học trong ngành này mà không biết đường để bảo vệ chính bản thân mình :)
Mong ba bình tư vấn dùn cho con với :)
Hôm nay không biết là ngày gì mà xui xảo đến mức như vậy
Bẻ ống nước cât thì bị chảy máu ( con lấy gòn đắp lên rồi dán băng keo lại , mang bao tay và tiếp tục chích thuốc cho bệnh nhân )
Tiếp tục luồn kim luôn cho bệnh nhân thì máu lại chảy vào tay nhưng may mắn tay con không có bị chày , luồn kim xong con đi rữa tay bằng xà bông ngay lập tức , rữa 3-4 lần ) xonng con mở băng tay bên kia ra rữa xà bông luôn
Con không biết là mình bị dính máu mà rữa xà bông 3-4 lần liệu có hết vi khuẩn không ạ
Tại vì rữa tay theo qui trình 5 bước nên lỡ chà 2 tay vào nhau , con chỉ sợ con rữa 3-4 lần mà tay bên kia vẫn chưa sạch , côing thêm tay bên này đang bị chày , cho con hỏi trường hợp của con có nguy cơ không ạ
Con đang làm khoá luận để chuẩn bị ra trường cũng đề tài HIV luôn , bây giờ trong đầu con chán nản quá
Sợ , với mình học trong ngành này mà không biết đường để bảo vệ chính bản thân mình :)
Mong ba bình tư vấn dùn cho con với :)