Cách đây vài ngày trên đường đi chơi thể thao về e có gặp 1 vụ tai nạn giao thông. 1 thanh niên say rượu đi lạng lách đánh võng trc đầu oto con và tự ngã ra đường chảy máu. 2 bên xuống cự cãi và đánh nhau thì e có chạy ra can ngăn. Nhưng tên say kia nghĩ e cũng hội cùng người oto và tấn công, đấm vào mũi e chảy máu. Cũng vì phản xạ tự nhiên nên e có tự vê đánh lại và kẹp cổ tên kia đẩy ra. Công an phường ra, còng tay e vs tên kia lên cùng 1 xe và đưa về phường. Lúc về phường nó liên tục đứng sát mặt chửi bới e...và máu mũi e vẫn chảy. Đêm hôm đó e được 1 anh công an đảm bảo và cho e về, còn thằng say kia thì kêu đâu ngực được đưa đi bệnh viện kiểm tra. E kiểm tra người e thì chỉ bị xước ở mũi 1 đoạn 3cm, và 1 vài vết xước nhỏ ở cổ. E kẹp cổ nó thì chỗ áo e cũng ko có máu mấy, chỉ 1 vài cệt màu đỏ mờ thôi. Lúc ngồi viết tường trình thì a công an có nói a nghi ngờ thằng kia bị nghiện. E cũng hơi chột dạ và xin a ra WC rửa vết thương bằng xà bông xối dưới vòi nước. Đến ngày hnay thì a công an gọi điện nói với e tình hình ko ổn, máu thằng kia khó đông, hồng cầu ít. Thực sự thì e cũng rất shock trước tin này vì nhà e cũng đâu có làm điều gì ác với ai đâu. Nhà cũng có mỗi e là con trai, bố mẹ e đều có tuổi cả rồi. E rất sợ bố mẹ buồn lòng, e còn chưa báo hiếu được gì cả. Giờ e biết phải làm sao đây các anh chị ơi? E chán nản lắm các anh chị ah.