1 lần nữa xin cảm ơn bác sĩ và các ac trong diễn đàn đã tư vấn và hỗ trợ tinh thần cho e trong suốt 6 tháng qua, chúc bác sĩ bình và các ac luôn khỏe mạnh và có nhiều niềm vui trong cuộc sống, giờ thì em ăn ngon ngủ yên rồi ạ, cũng k còn nghĩ đến HIV nữa, à mà hình như vẫn còn chút chút đó bs
, công nhận phải nói là stress gê gớm, suốt 6 tháng ngày nào e cũng nghĩ tới h, giờ thì nhẹ nhõm hơn r, sau vụ này mới thấy cuộc sống có ý nghĩa và nhân đây mình cũng xin chia sẻ với các bạn không may đã nhiễm h, và đây cũng là bài học cho các bạn khác, đừng vì 1 phút mê muội mà sa ngã, đừng vì nhục dục mà đánh mất bản thân, phật nói kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình quả k sai, chiến thắn đc bản thân là chiến thắng tất cả.. không tham dục thì không sầu não... tạ ơn trời đất đã phù hộ cho con thoát kiếp nạn này a di đà phật