Em Chào bác sỹ Bình và mọi người,
Bác sỹ tư vấn giúp cho trường hợp của em với . Chuyện là thế này, cách đây 6 tháng em có QHTD với GMD có sử dụng BCS, trong lúc quan hệ em đã sử dụng ngón tay chọc vào âm đạo GMD trong khoảng 30s rồi rút ra. Sau khi quan hệ xong em vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó em mới kiểm tra ngón tay thì thấy phần thịt cạnh bên móng rát rát, tới sáng hôm sau nhìn lại thì thấy chỗ rát rát đó đóng mày (máu khô) to bằng đầu bút bi. Lúc đó em mới biết là tối qua chỗ đó là vết thương hở (mặc dù ko bị chảy giọt máu nào).
Em cũng ko nghĩ gì cho tới sau nguy cơ gần 2 tháng, em bị sốt nhẹ, ho, đau họng, nổi nhiều hạch bẹn ko đau. Sau 2 tuần mới khỏi nhưng hạch thì ko lặn, cơ thể từ lúc đó hay sốt và mệt về chiều, ăn trưa xong là mệt mỏi, bủn rủn chân tay, rêu lưỡi trắng ngả vàng kéo dài tới nay là gần 3 tháng rồi chưa hết, tới mỗi bữa ăn đói nhưng ăn ko ngon, ăn vào cứ muốn trào ngược ra ngoài. Mấy ngày hôm nay ở trước ngực và sau lưng nổi những mụn nhỏ như đầu tăm, đỏ, nếu nặn ra thì có mủ trắng. 4-5 tuần trước em có quan hệ với bạn gái em có dùng BCS nhưng bạn gái bị nhiệt miệng và có oral cho em. Hiện nay bạn em đang bị sốt, đau họng, ho gần 1 tuần rồi chưa khỏi.
Em đang rất lo lắng, lo cho em 1 thì lo cho bạn gái 10. Em sợ hãi vô cùng khi nghĩ tới việc mình đã bị nhiễm HIV và thấy tồi tệ hơn khi em có thể đa lây bệnh cho bạn gái. Em có kể cho bạn gái em thì bạn gái em khuyên em ko nên lo lắng, sẽ ko sao đau nhưng thực sự em rất lo. Em cũng ko đu can đam đi xn. Bác sỹ ơi, tư vấn giúp em với!!!!
Em xin chân thành cám ơn,
Namvt
Bác sỹ tư vấn giúp cho trường hợp của em với . Chuyện là thế này, cách đây 6 tháng em có QHTD với GMD có sử dụng BCS, trong lúc quan hệ em đã sử dụng ngón tay chọc vào âm đạo GMD trong khoảng 30s rồi rút ra. Sau khi quan hệ xong em vào phòng tắm rửa sạch sẽ sau đó em mới kiểm tra ngón tay thì thấy phần thịt cạnh bên móng rát rát, tới sáng hôm sau nhìn lại thì thấy chỗ rát rát đó đóng mày (máu khô) to bằng đầu bút bi. Lúc đó em mới biết là tối qua chỗ đó là vết thương hở (mặc dù ko bị chảy giọt máu nào).
Em cũng ko nghĩ gì cho tới sau nguy cơ gần 2 tháng, em bị sốt nhẹ, ho, đau họng, nổi nhiều hạch bẹn ko đau. Sau 2 tuần mới khỏi nhưng hạch thì ko lặn, cơ thể từ lúc đó hay sốt và mệt về chiều, ăn trưa xong là mệt mỏi, bủn rủn chân tay, rêu lưỡi trắng ngả vàng kéo dài tới nay là gần 3 tháng rồi chưa hết, tới mỗi bữa ăn đói nhưng ăn ko ngon, ăn vào cứ muốn trào ngược ra ngoài. Mấy ngày hôm nay ở trước ngực và sau lưng nổi những mụn nhỏ như đầu tăm, đỏ, nếu nặn ra thì có mủ trắng. 4-5 tuần trước em có quan hệ với bạn gái em có dùng BCS nhưng bạn gái bị nhiệt miệng và có oral cho em. Hiện nay bạn em đang bị sốt, đau họng, ho gần 1 tuần rồi chưa khỏi.
Em đang rất lo lắng, lo cho em 1 thì lo cho bạn gái 10. Em sợ hãi vô cùng khi nghĩ tới việc mình đã bị nhiễm HIV và thấy tồi tệ hơn khi em có thể đa lây bệnh cho bạn gái. Em có kể cho bạn gái em thì bạn gái em khuyên em ko nên lo lắng, sẽ ko sao đau nhưng thực sự em rất lo. Em cũng ko đu can đam đi xn. Bác sỹ ơi, tư vấn giúp em với!!!!
Em xin chân thành cám ơn,
Namvt