• Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động chuyên môn Hoạt động từ thiện Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình Bằng Khen 2005 - Bác sĩ Bình

Sợ kim tiêm trong túi quần ông chích choác chạm chân

Kimtiemtrongtuiquan

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Lúc chiều e co nói chuyện với ông bạn kia, nhìn ông này ôm giông kiểu chích choác, ngồi gần ông em thì chân em đụng vào chân ông đó em thấy ngứa, nhưng e k gãi, đến lúc ổng về thì e bắt đầu gãi chân em, đến giờ vẫn còn gãi, em thấy ngứa chứ k thây đau, em sợ ổng chích xong bọc kim tiêm vào túi quần ổng, rồi chân e chạm vào kim trong túi quần ổng nên em ngứa gãi, e hoang mang quá các bác sĩ
 

Tình nguyện viên 5

Chia sẻ vì cộng đồng
Ban Quản Trị
Tình nguyện viên
Bạn hoang mang quá nên trí tưởng tượng phong phú nhỉ :))) Không có đâu. Cái kim tiêm to như thế đâm vào mà chỉ thấy ngứa ngứa thôi sao. Đừng tự ám thị nữa sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe. Thân!
 

Jerry123123

Thành viên
Chưa xác thực tài khoản
Bạn hoang tưởng mà còn nặng tính kì thị nữa. Đụng chân cái bị bệnh cả thế giới nhiễm hết rồi. Những người có H mà gặp bạn chắc củng mệt mỏi.
 
Top