E chào BS Bình ,bqt và các thành viên trong diễn đàn .
E là nam năm nay 34t ,e xin chia sẻ những bế tắc, dằn vặt mà e đã phải trải qua trong thời gian vừa qua ...( khả năng viết lách của e k đc tốt nên mọi người ráng đọc giùm e nha ...)
Cách đây khoảng 18 tháng trong lúc làm chung với một người cùng cty ,e đã bị cái ba via của khoanh sắt quận phi 8 đâm chảy máu ,điều đáng nói là cái via đo đã đâm chảy máu người làm chung với e trc đó (người này e nghi bị bệnh ,vì bạn kể hay đi chơi mà k dùng bao ,khi đó e thấy bạn ý hay bị nấm chân mày ,với zona thần kinh ) sau khi hết giờ làm e tính đi bệnh viện mua thuốc uống .mà e lại nghĩ chắc gì người ta đã bị ,nên e k đi nữa và mấy ngày sau đó vết thương lành và e cũng dần quên chuyện này .
Đến khoảng nửa tháng sau tự nhiên e bị mất ngủ khoảng nửa tháng k rõ lý do dù e vẫn sinh hoạt bình thường và k nghĩ ngợi gì đến chuyện mình có bị lây bệnh hay k .những thời gian sau đó e bắt đầu bị tiêu chảy, ngứa người như kiến cắn ,ngứa da đầu và bị nấm da mặt ,nấm vành tai có vảy ,sốt về đêm ,mệt mỏi , mắc ói .vợ e cũng bị những tc trên ,chỉ có điều là cô ấy bị ói kéo dài ( khoảng 1 tháng rưỡi ) còn e chỉ bị mắc ói .e còn bị nổi nhưng hạt li ti giống mụn cóc ở cổ .lúc đấy e nghĩ mình đã bị r ,e rất tuyệt vọng .vì k chỉ mình e bị những tc kia ,mà vợ e cũng bị y như vậy .
E k nhớ rõ nhưng khoảng hơn 70 ngày sau e đi xn bằng pp test nhanh tại bv Phú Quốc kq là ât .nhưng vì e nhiều tc quá nên e k tin kq đó ,e sợ mình sinh k thể muộn .
Hôm nay ngày 16/5/2021 e đi làm xn combo tại phòng khám Hùng Vương của bs Bình cho kq ât .e rất vui nhưng e vẫn k hiểu sao e và vợ e nhiều tc giống nhau đến vậy .
Đến bây giờ đây khi đang viết ngừng dòng này vợ chồng e vẫn đang ,bị nấm ngứa ,đau đầu ,mệt mỏi .nhiều lúc thấy buồn nôn .à ,vợ e hết bị nôn r ,giờ lâu lâu cô ấy hay bảo bị buồn nôn thôi ...
E k biết vợ e bị sao nữa ,vậy nên e viết những dòng này để chia sẻ, và mong mọi người góp ý ạ .
E là nam năm nay 34t ,e xin chia sẻ những bế tắc, dằn vặt mà e đã phải trải qua trong thời gian vừa qua ...( khả năng viết lách của e k đc tốt nên mọi người ráng đọc giùm e nha ...)
Cách đây khoảng 18 tháng trong lúc làm chung với một người cùng cty ,e đã bị cái ba via của khoanh sắt quận phi 8 đâm chảy máu ,điều đáng nói là cái via đo đã đâm chảy máu người làm chung với e trc đó (người này e nghi bị bệnh ,vì bạn kể hay đi chơi mà k dùng bao ,khi đó e thấy bạn ý hay bị nấm chân mày ,với zona thần kinh ) sau khi hết giờ làm e tính đi bệnh viện mua thuốc uống .mà e lại nghĩ chắc gì người ta đã bị ,nên e k đi nữa và mấy ngày sau đó vết thương lành và e cũng dần quên chuyện này .
Đến khoảng nửa tháng sau tự nhiên e bị mất ngủ khoảng nửa tháng k rõ lý do dù e vẫn sinh hoạt bình thường và k nghĩ ngợi gì đến chuyện mình có bị lây bệnh hay k .những thời gian sau đó e bắt đầu bị tiêu chảy, ngứa người như kiến cắn ,ngứa da đầu và bị nấm da mặt ,nấm vành tai có vảy ,sốt về đêm ,mệt mỏi , mắc ói .vợ e cũng bị những tc trên ,chỉ có điều là cô ấy bị ói kéo dài ( khoảng 1 tháng rưỡi ) còn e chỉ bị mắc ói .e còn bị nổi nhưng hạt li ti giống mụn cóc ở cổ .lúc đấy e nghĩ mình đã bị r ,e rất tuyệt vọng .vì k chỉ mình e bị những tc kia ,mà vợ e cũng bị y như vậy .
E k nhớ rõ nhưng khoảng hơn 70 ngày sau e đi xn bằng pp test nhanh tại bv Phú Quốc kq là ât .nhưng vì e nhiều tc quá nên e k tin kq đó ,e sợ mình sinh k thể muộn .
Hôm nay ngày 16/5/2021 e đi làm xn combo tại phòng khám Hùng Vương của bs Bình cho kq ât .e rất vui nhưng e vẫn k hiểu sao e và vợ e nhiều tc giống nhau đến vậy .
Đến bây giờ đây khi đang viết ngừng dòng này vợ chồng e vẫn đang ,bị nấm ngứa ,đau đầu ,mệt mỏi .nhiều lúc thấy buồn nôn .à ,vợ e hết bị nôn r ,giờ lâu lâu cô ấy hay bảo bị buồn nôn thôi ...
E k biết vợ e bị sao nữa ,vậy nên e viết những dòng này để chia sẻ, và mong mọi người góp ý ạ .