Xin kính chào bác sĩ và các anh quản trị viên. Mong bác sĩ và cách anh tư vấn cho em. Hiện nay em rất hoang mang. Nguy cơ của em như sau :
2 tháng trước em có uống say với lũ bạn và bị mấy đứa bạn rủ rê đi QH với GMD.Đây là lần đầu em đi như vậy nên chẳng có kinh nghiệm gì, em để GMD OS không bao và sau đó QH vs GMD có bao, nhưng tầm 10p thì cô GMD bảo e là em làm lâu nên bị hết chất bôi trơn nên đổi bao khác.( em thấy cả 2 bao trước và sau đều không rách không thủng, khi QH cũng không tuột ) Sau đó em tiếp tục thêm 5 phút nữa thì chẳng còn hứng gì nên nghỉ, lúc này cô GMD mới dùng tay (vẫn đeo nguyên bao trên DV) và thủ dâm cho em, được một lúc thì em vẫn chưa ra được nên em mới tháo bao ra để tay cô GMD tiếp xúc trực tiếp với DV em. ( em sợ dịch AD của GMD dính vào DV em lúc đó ) Tầm 5 phút thì em hết hứng nên bảo cổ ngừng lại, rồi vào tắm rửa kì cọ r đi về. Về nhà thì em cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho tới khi em để ý thấy da có những nốt mẩn nhỏ mọc li ti và chỉ ngứa lúc đầu, gãi vài lần hết ngứa. Nhưng phải vài hôm mới hết nên em lo lắng và đi xét nghiệm.
em đã xét nghiệm sau 31 ngày Bằng phương pháp elisa gì đó AT . Sau khi về nhà em vẫn rất hoang mang và có gọi lại xác nhận xem đó là loại xét nghiệm gì thì nhân viên BV đó bảo là ở VN chưa có đâu có thể xét nghiệm tìm trực tiếp kháng nguyên cả, chỉ có thể tìm kháng thể thôi.Mà em được biết sau 3 tháng thì xét nghiệm kháng thể mới chính xác. Em hoang mang quá và đang chờ đủ 3 tháng đi xét nghiệm lại. Mong BS và các aci quản trị viên cho em lời khuyên chứ em sợ lắm rồi. Sau cho cũng không dám nữa. Em không biết làm thế nào, mỗi ngày đều rất căng thẳng với em.
2 tháng trước em có uống say với lũ bạn và bị mấy đứa bạn rủ rê đi QH với GMD.Đây là lần đầu em đi như vậy nên chẳng có kinh nghiệm gì, em để GMD OS không bao và sau đó QH vs GMD có bao, nhưng tầm 10p thì cô GMD bảo e là em làm lâu nên bị hết chất bôi trơn nên đổi bao khác.( em thấy cả 2 bao trước và sau đều không rách không thủng, khi QH cũng không tuột ) Sau đó em tiếp tục thêm 5 phút nữa thì chẳng còn hứng gì nên nghỉ, lúc này cô GMD mới dùng tay (vẫn đeo nguyên bao trên DV) và thủ dâm cho em, được một lúc thì em vẫn chưa ra được nên em mới tháo bao ra để tay cô GMD tiếp xúc trực tiếp với DV em. ( em sợ dịch AD của GMD dính vào DV em lúc đó ) Tầm 5 phút thì em hết hứng nên bảo cổ ngừng lại, rồi vào tắm rửa kì cọ r đi về. Về nhà thì em cũng chẳng nghĩ ngợi gì cho tới khi em để ý thấy da có những nốt mẩn nhỏ mọc li ti và chỉ ngứa lúc đầu, gãi vài lần hết ngứa. Nhưng phải vài hôm mới hết nên em lo lắng và đi xét nghiệm.
em đã xét nghiệm sau 31 ngày Bằng phương pháp elisa gì đó AT . Sau khi về nhà em vẫn rất hoang mang và có gọi lại xác nhận xem đó là loại xét nghiệm gì thì nhân viên BV đó bảo là ở VN chưa có đâu có thể xét nghiệm tìm trực tiếp kháng nguyên cả, chỉ có thể tìm kháng thể thôi.Mà em được biết sau 3 tháng thì xét nghiệm kháng thể mới chính xác. Em hoang mang quá và đang chờ đủ 3 tháng đi xét nghiệm lại. Mong BS và các aci quản trị viên cho em lời khuyên chứ em sợ lắm rồi. Sau cho cũng không dám nữa. Em không biết làm thế nào, mỗi ngày đều rất căng thẳng với em.