• KHẨU HIỆU CỦA THÁNG HÀNH ĐỘNG QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG HIV/AIDS NĂM 2025: *** 1. Công bằng, bình đẳng trong tiếp cận dịch vụ phòng, chống HIV/AIDS - Hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 2. Tuổi trẻ chung vai - Vì tương lai không còn dịch bệnh AIDS! *** 3. Cộng đồng sáng tạo - Quyết tâm chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 4. Chung sức, đồng lòng - Quyết tâm kết thúc dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 5. Giữ vững cam kết - Quyết tâm ngăn chặn AIDS! *** 6. Dự phòng và điều trị HIV/AIDS để không ai bị bỏ lại phía sau! *** 7. Xét nghiệm là cách duy nhất để biết tình trạng nhiễm HIV của bạn! *** 8. Xét nghiệm HIV sớm để bảo vệ bản thân và gia đình bạn! *** 9. Tuân thủ điều trị ARV để đạt được K=K! *** 10. Người có hành vi nguy cơ cao nên xét nghiệm HIV định kỳ 6 tháng 1 lần! *** 11. Điều trị ARV sớm giúp khỏe mạnh và giảm lây nhiễm HIV! *** 12. Tham gia bảo hiểm y tế là cách tốt nhất để người nhiễm HIV được điều trị ARV liên tục suốt đời! *** 13. Phụ nữ mang thai cần xét nghiệm HIV để dự phòng lây truyền HIV từ mẹ sang con! *** 14. Thanh niên hiện đại, không ngại bao cao su! *** 15. Dùng riêng bơm kim tiêm sạch giúp phòng lây nhiễm HIV! *** 16. Methadone – Liều thuốc vàng cho người lệ thuộc các chất ma túy dạng thuốc phiện! *** 17. PrEP – Biện pháp dự phòng HIV hiệu quả và an toàn! *** 18. Không kỳ thị và phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS! *** 19. 35 năm đoàn kết, đổi mới, hành động vì Việt Nam hướng tới chấm dứt dịch bệnh AIDS vào năm 2030! *** 20. Nhiệt liệt hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống AIDS 01/12/2025! *** 21. Nhiệt liệt hưởng ứng Tháng hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS năm 2025! ***

Nguy cơ bị HIV từ đi ăn cơm và chạy xe sợ dính máu

tuananh123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Nguy cơ 1: Hôm qua em bị nhiệt miệng và khô môi nên ko dám ra mấy quán cơm bình dân vì sợ ko an toàn nên vô quán cafe ăn cơm văn phòng, vô đó em gọi 1 dĩa mì xào bò, lúc gắp miếng thịt em thấy có 1 miếng nó có 1 phần màu nâu đỏ đỏ, nhưng lỡ bỏ vô miệng nên em ko nhã ra vì kì mà nuốt luôn, giờ nghĩ lại em sợ quá không biết có nguy cơ ko vì nó giống máu lắm em sợ người xào mì lúc xào chảy máu nhưng do xào gần xong nên ko băng bó mà cố xào xong mà vô tình để rớt vô dĩa em hay lúc đang gắp mì ra thì bị thương do sơ ý sau đó máu rớt vô dĩa em hoặc do người bưng có vết thương hở nhỏ vô hoặc trong lúc bưng bị thương vì em ăn ở trên lầu nên từ dưới bưng lên em sợ va quẹt vô vật gì đó rùi vô tình máu rớt vô dĩa em, em đang bị nhiệt miệng và khô môi nứt nẻ luôn nữa, biết vậy em ko đổi quán rùi, đổi xong giờ bị nguy cơ
Nguy cơ 2: Nãy đang chạy xe chở mẹ em qua bãi đất trống có cỏ tự nhiên em nhói chân phải quá, em sợ kim văng lên chân em quá hay ai đó chạy xe trúng kim văng lên chân em, sau đó qua nhà bạn mẹ em em có vạch chân ra coi ko có kim em sợ trong lúc chạy xe em đạp thắng do có dùng lực nên kim nó va quẹt với ống quần em rớt ra rùi, về nhà thì coi chân tìm máu nhưng do chân em đi sáng giờ nó đen quá ko biết đâu máu đâu vết bẩn nữa
Bác sĩ và anh chị diễn đàn tư vần hộ em với, em có nguy cơ nên dùng PEP ko ạ? từ lúc xn at đến giờ vì đi massage 2 lần em ko dám đi massage nữa sống lành mạnh giờ mà dính HIV vì 2 nguyên nhân ko đáng này chắc em chết mất
 
Sửa lần cuối:

Hoàng Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn và chạy xe

Trả lời nguy cơ 1: nếu có máu trong dĩa mì thì nó cũng bị xào theo lun òi => có nguy cơ hoang tưởng

Trả lời nguy cơ 2: bơm tiêm chứ không phải con ếch con nhái mà biết nhảy => có nguy cơ hoang tưởng

Nguy cơ 3 sắp tới là banned.
 

Đình Nam

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn và chạy xe

Nguy cơ 1: Hôm qua em bị nhiệt miệng và khô môi nên ko dám ra mấy quán cơm bình dân vì sợ ko an toàn nên vô quán cafe ăn cơm văn phòng, vô đó em gọi 1 dĩa mì xào bò, lúc gắp miếng thịt em thấy có 1 miếng nó có 1 phần màu nâu đỏ đỏ, nhưng lỡ bỏ vô miệng nên em ko nhã ra vì kì mà nuốt luôn, giờ nghĩ lại em sợ quá không biết có nguy cơ ko vì nó giống máu lắm em sợ người xào mì lúc xào chảy máu nhưng do xào gần xong nên ko băng bó mà cố xào xong mà vô tình để rớt vô dĩa em hay lúc đang gắp mì ra thì bị thương do sơ ý sau đó máu rớt vô dĩa em hoặc do người bưng có vết thương hở nhỏ vô hoặc trong lúc bưng bị thương vì em ăn ở trên lầu nên từ dưới bưng lên em sợ va quẹt vô vật gì đó rùi vô tình máu rớt vô dĩa em, em đang bị nhiệt miệng và khô môi nứt nẻ luôn nữa, biết vậy em ko đổi quán rùi, đổi xong giờ bị nguy cơ
Nguy cơ 2: Nãy đang chạy xe chở mẹ em qua bãi đất trống có cỏ tự nhiên em nhói chân phải quá, em sợ kim văng lên chân em quá hay ai đó chạy xe trúng kim văng lên chân em, sau đó qua nhà bạn mẹ em em có vạch chân ra coi ko có kim em sợ trong lúc chạy xe em đạp thắng do có dùng lực nên kim nó va quẹt với ống quần em rớt ra rùi, về nhà thì coi chân tìm máu nhưng do chân em đi sáng giờ nó đen quá ko biết đâu máu đâu vết bẩn nữa
Bác sĩ và anh chị diễn đàn tư vần hộ em với, em có nguy cơ nên dùng PEP ko ạ? từ lúc xn at đến giờ vì đi massage 2 lần em ko dám đi massage nữa sống lành mạnh giờ mà dính HIV vì 2 nguyên nhân ko đáng này chắc em chết mất
bạn hoang tưởng quá,tất cả những gì bạn kể ko làm lây HIV nhé
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

tuananh123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn và chạy xe

Nguy cơ 1: em sợ nó dính sau khi xào xong đó anh ơi, do lúc gắp mì ra người xào mới bị thương, hay do người bưng dĩa mì bị thương do va vô gì đó
Nguy cơ 2: Em sợ xe khác cán văng lên em anh ơi vì em nhói ghê lắm, không biết lúc đó em có chống chân ko nữa em ko nhớ rõ chỉ biết nhói lắm ạ
 

Hoàng Minh

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn và chạy xe

Nguy cơ 1: em sợ nó dính sau khi xào xong đó anh ơi, do lúc gắp mì ra người xào mới bị thương, hay do người bưng dĩa mì bị thương do va vô gì đó
Nguy cơ 2: Em sợ xe khác cán văng lên em anh ơi vì em nhói ghê lắm, không biết lúc đó em có chống chân ko nữa em ko nhớ rõ chỉ biết nhói lắm ạ

Tôi khẳng định chắc chắn 100% nguy cơ 1 & 2 là hoang tưởng vì cái gì cũng không biết không biết ( đặt phòng vip ở 192 Hàm Tử được rồi )
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
T

tuananh123

Thành viên
Đã xác thực tài khoản
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn cơm và chạy xe sợ dính

Dạ em cảm ơn anh ạ, tai em xoắn quá, em cũng đang trong quá trình điều trị tam lí nên đi đâu em cũng thấy HIV, ko biết khi nào em thoát ra khỏi nó dc nữa
 

Vũ Bảo

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn cơm và chạy xe sợ dính

Bạn cứ bình tâm và suy nghĩ thoáng hơn một chút.HIV không dễ lây nhiễm đâu.phải hội tụ tất cả các yếu tố mới có nguy cơ.mà dù có nguy cơ đi nữa cũng chưa hẳn đã lây.bạn yên tâm với những gì đã tư vấn.
 

Đình Nam

Chia sẻ vì cộng đồng
Tình nguyện viên
Re: Nguy cơ bị HIV từ đi ăn cơm và chạy xe sợ dính

Dạ em cảm ơn anh ạ, tai em xoắn quá, em cũng đang trong quá trình điều trị tam lí nên đi đâu em cũng thấy HIV, ko biết khi nào em thoát ra khỏi nó dc nữa
bạn tìm môn thể thao nào chơi cho quên lo âu stress đi
 
Top