Dạ cho em hỏi một vài câu hỏi được không ạ! Em có nguy cơ lây nhiễm không ạ? Chuyện là lúc nãy em đang đứng chờ xe, thì có một ông , ổng chạy sát bên em lắm, rồi ổng la lên , wây, làm em giật mình không hiểu chuyện gì luôn ạ ? Lúc ổng chạy qua , thì cánh tay phải em nhói lên , lúc ấy em có mặc áo khoác, lúc về cởi áo ra, thì tay em có một vết trắng trắng như bị sưng lên vậy ạ! Em lo quá, không biết sao người đấy có hành động lạ quá, và kim có đâm xuyên qua áo khoác được ạ :((( ! Với hôm qua nữa, em đi mua đồ, em đi với bạn, em đang nói chuyện với bạn em, thì tự nhiên có một người lạ lại khều khều tay em, em thấy rát rát, mới giật mình quay qua, người đó hỏi về cái áo kia, nhưng có nhân viên, người đấy không hỏi, mà quẹt khều vào tay em, nhìn hành động lạ lắm ạ! Chỗ khều do sau tay, nên em khó kiểm tra, nhưng lúc khều, em hơi rát rát ạ! Còn có người lại vuốt tay nhẹ vào lưng em, rồi đập đập hơi mạnh vào lưng em, người đấy em chỉ vô tình gặp trong công viên một lần thôi, nói chuyện cũng ít! Những điều em kể , có nguy cơ lây nhiễm không ạ, có đường trầy tróc da luôn, mà vết đỏ lặn rồi, nhưng có vết tróc da, chảy máu nhẹ ạ