Chào bác sĩ bình và ac. Em nghĩ e bị rồi. E vẫn chưa dám đi xn. Tuyệt vọng quá. E có đọc được 1 bài của bạn gì đó mô tả, xn HIV dương tính khi sờ 2 bên cổ có 2 hạch nhỏ cỡ 1cm. Vào khoảng t.gian 6thang, e hụt hẫng quá. Bây h e thật sự hối hận nhưng không còn cách nào để quay lại được nửa rồi, xin bs bình và ac tư vấn cho e, nếu thật sự e bị và muốn điều trị tại tỉnh e đang ở thì có cách nào để giấu thông tin bản thân không. E muốn giấu suốt đời luôn, bây giờ thì e không còn sợ bị nửa nhưng điều e sợ đó là lộ thông tin, vì nơi e ở rất nhỏ, nếu có chuyện gì thì chắc cả phường đều biết, có cách nào không ac và nếu muốn điều trị mất phí thì có giữ thông tin của mình đc không và chi phí tháng cỡ bao nhiêu. E mong mọi người hồi âm. Em cảm ơn nhiều ạ
_ chán nản