Bác sĩ Bình ơi.
Hic hôm trước em có hỏi bác sĩ về việc nghi ngờ dương tinh. Hnay em nhận được tin sốc là bị dương tính HIV . Giờ e không biết làm sao đây bsi Bình. Em muốn đi xét nghiệm tất cả các bẹnh viện ở HCM để xem ạ. E buồn quá bác sĩ. Cuối năm e lấy vợ rồi.Hic. cuộc sống em như tan vỡ hết rồi ạ. E thương vợ sắp cươi thương bame quá. Em muốn đi trước để cho bame khỏi lo lắng về e nhưng e chưa báo hiếu được cho gia đình bác sĩ ạ.còn vk sắp cưới của e nữa.e fai làm sao đây ạ. HIV không biết là sống được mấy năm . Nhưng bsi ơi e muốn mình chết trước được không ạ. E cứ suy nghĩ trong đầu miết về cái chết thôi bsi ơi. Hic. E buồn quá
Hic hôm trước em có hỏi bác sĩ về việc nghi ngờ dương tinh. Hnay em nhận được tin sốc là bị dương tính HIV . Giờ e không biết làm sao đây bsi Bình. Em muốn đi xét nghiệm tất cả các bẹnh viện ở HCM để xem ạ. E buồn quá bác sĩ. Cuối năm e lấy vợ rồi.Hic. cuộc sống em như tan vỡ hết rồi ạ. E thương vợ sắp cươi thương bame quá. Em muốn đi trước để cho bame khỏi lo lắng về e nhưng e chưa báo hiếu được cho gia đình bác sĩ ạ.còn vk sắp cưới của e nữa.e fai làm sao đây ạ. HIV không biết là sống được mấy năm . Nhưng bsi ơi e muốn mình chết trước được không ạ. E cứ suy nghĩ trong đầu miết về cái chết thôi bsi ơi. Hic. E buồn quá