Hôm nay vừa tròn đúng 24 tuần từ khi có nguy cơ, em đi xét nghiệm lại và kết quả vẫn âm tính. Chính thức hôm nay e mới hết lo lắng và yên tâm hoàn toàn mặc dù Bác sĩ Bình và các anh chị tư vấn là không cần xét nghiệm nữa. Sung sướng được mấy phút mà e phải lo lắng 6 tháng trời, nó cũng cho e bài học thật ý nghĩa giúp e yêu thương cuộc sống này hơn, sự bồng bột của tuổi trẻ cho em sự trưởng thành và chín chắn hơn. Hôm nay là những ngày cuối cùng của năm cũ, em xin gửi lời cám ơn và xin chúc Bác sĩ Bình cùng các anh chị trong diễn đàn có 1 năm mới 2018 thật nhiều sức khỏe, hạnh phúc, an khang thịnh vượng. Nhân đây em cũng xin chúc tất cả thành viên trong diễn đàn luôn khỏe mạnh, vui vẻ và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống.