08.28.98.08.08
  • NGỪA HIV KHẨN CẤP: Nếu bạn Quan hệ tình dục không an toàn sợ lây nhiễm HIV hãy liên hệ Bác sĩ Bình tư vấn xử trí phơi nhiễm HIV khẩn cấp trước 72 giờ (PEP) kể từ khi xảy ra nguy cơ có thể lây nhiễm; Dự phòng trước phơi nhiễm (PrEP) hoặc đăng ký điều trị HIV bằng thuốc ARV tự túc, bảo mật thông tin. Liên hệ Hotline 0828980808 - Bác sĩ Bình: từ 7h00 đến 22h00 mỗi ngày kể cả Ngày Lễ, Thứ 7, Chủ Nhật.

Dấu hỏi chấm ? Có lẽ khi tôi ra đi sẽ là sự giải thoát cho tôi

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Trong cuộc sống chúng ta. mỗi người mỗi hoàn cảnh và mỗi người mỗi bệnh riêng. có những người cuộc sống chật vật vất vả nhưng họ lại may nắm trong nhiều lĩnh vực còn có những người vươn trải cuộc sống làm họ sa ngã thêm
Và đôi lúc đâu đó vẫn có hi vọng vào tương lai vào một điều thần kỳ sẽ đến. như trong truyện cổ tích vẫn hay kể vậy. khi bạn khó khăn thì các ông tiên bà tiên xuất hiện giúp đỡ. và từ đó họ có cuộc sống tốt hơn
Và đâu đó những số phận bất hạnh vẫn cứ nằm đó không ai giúp đỡ và họ mất đi vọng
Và đối với tôi cũng vậy tôi luôn thần cầu nguyện cho những người có nguy cơ sẽ k bị H. cầu cho họ có cuộc sống lành mạnh về sau. cầu cho họ sẽ luôn gặp may nắm trong cuộc sống này. và có một gia đình thật hạnh phúc và ấm êm.
Còn đối với tôi. tôi cũng cầu và cầu rất nhiều. cầu cho bmẹ luôn khỏe mạnh khi không còn tôi. cầu cho anh chị luôn vui vẻ và hạnh phúc . cầu cho bạn bè luôn bình yên. và cầu cho mọi thứ luôn bình an đến với làng xóm
Có lẽ khi tôi ra đi sẽ là sự giải thoát cho chính bản thân tôi để tôi k còn chống chịu với bệnh tật . để tôi hiểu rằng chết sẽ là cõi vĩnh hằng vô tận. ra đi là 1 điều tất yếu.
Tôi buồn và rất sợ cái chết. nhưng rồi ai cũng sẽ phải ra đi chỉ là tôi sẽ chọn cách ra đi sớm hơn chút
Xin cầu chúc bình an tới mọi người
 

Caubinhan

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Đừng dại e nhé. Bệnh h đâu phải là chấm hết đâu e. Bệnh h cả chi phí và ĐT đều ko tốn bằng ung thư hay chạy thận.. mẹ c bị ung thư năm 2016. Lần đầu tên về viện k chăm mẹ c mới thấy dc cái cảnh bệnh tật ko trừ 1 ai. Và c cũng khâm phục sức sống, và nghị lực sống đấu tranh giành giật sự sống từng ngày 1. Họ là các e bé vừa lọt lòng hay những người cao tuổi. ... Nhiều lắm e và đó là Lý do nếu mình có bệnh nhưng dc sống hãy sống sao cho thật ý nghĩa.
Phải nói bệnh h là bệnh xh từ xưa vẫn bị xh kỳ thị. nhưng với tâm là một người mẹ chị hiểu được: cho dù các con có xấu xa thế nào thì vẫn được tha thứ, gd luôn dang rộng vòng tay bao bọc, che chở cho con mình. Hiện tại e chỉ nghĩ dc rằng nếu e ra đi thì ba mẹ sẽ ko xấu hổ vì e, sẽ ko phải chăm sóc e khi bệnh e chuyển biến nặng... Nhưng e có biết rằng: khi sinh ra em. Mẹ em đã đặt cả mạng sống để sinh ra e rồi. Ko phải tự nhiên mà các cụ ta có câu: "gái chửa cửa mả " đúng ko em. Vậy thì hỏi e đã làm được gì để báo đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ, .. mẹ chị từng bệnh ung thư rất nặng nên c hiểu cái cảm giác sắp mất đi người thân, đó là cái cảm giác đau đớn lắm e à. Khi đó c đã từng nghĩ mẹ ko sao là dc, chỉ cần mẹ còn nằm đó thôi thì đã đủ lý do và tạo sức mạnh cho c vững vàng trong CS này rồi.
hàng xóm nhà c có 1 cô bị bệnh ít nhất là 20 năm. Hiện nay cô ấy 55 tuổi, vẫn khỏe mạnh, các con cô đều tốt nghiệp đại học. Lại có anh bị bệnh 23 năm ĐT bệnh 19 năm vẫn khỏe mạnh và làm cv lái tàu biển. Thêm anh nữa 20 năm bệnh ĐT 11 năm cũng vẫn khỏe mạnh... Vậy nên việc cần làm của e bây giờ là thật bình tĩnh. Khi e chấp nhận bản thân e. Đối tốt với bản thân e thì mới mong mọi người hiểu và chấp nhận.
Hiện nay vẫn có những nơi cấp phát thuốc và ĐT miễn phí. Cũng có rất nhiều sự lựa chọn dt tự túc hay bhyt.
C cũng là người có nguy cơ. C cũng rất nhiều tc. Và cũng có thể c sẽ h+ trong XN sau 1 thời gian nữa.
Cuộc chiến đấu với nạn dịch h là vấn đề lâu dài nên rất cần những bệnh nhân dũng cảm.
Hãy là 1 chàng trai dũng cảm e nhé. Ko vì bản thân thì chí ít hãy nghĩ về ba mẹ. Hãy nghĩ nếu e ra đi ba mẹ sẽ thế nào. Trong khi e có cơ hội sống như người bt đến mấy chục năm sau. Trong mấy chục năm đó e sẽ làm dc bao nhiêu việc cho bm và gd.
Con người ai cũng phải chết đó là quy luật. Nhưng trước tiên hãy sửa sai những gì e sai. Hãy sống 1 đời ko hối hận chàng trai nhé. Mọi người trong dd luôn bên e. Gd luôn bên e.... Chúc e luôn sáng suốt và bình an
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Đừng dại e nhé. Bệnh h đâu phải là chấm hết đâu e. Bệnh h cả chi phí và ĐT đều ko tốn bằng ung thư hay chạy thận.. mẹ c bị ung thư năm 2016. Lần đầu tên về viện k chăm mẹ c mới thấy dc cái cảnh bệnh tật ko trừ 1 ai. Và c cũng khâm phục sức sống, và nghị lực sống đấu tranh giành giật sự sống từng ngày 1. Họ là các e bé vừa lọt lòng hay những người cao tuổi. ... Nhiều lắm e và đó là Lý do nếu mình có bệnh nhưng dc sống hãy sống sao cho thật ý nghĩa.
Phải nói bệnh h là bệnh xh từ xưa vẫn bị xh kỳ thị. nhưng với tâm là một người mẹ chị hiểu được: cho dù các con có xấu xa thế nào thì vẫn được tha thứ, gd luôn dang rộng vòng tay bao bọc, che chở cho con mình. Hiện tại e chỉ nghĩ dc rằng nếu e ra đi thì ba mẹ sẽ ko xấu hổ vì e, sẽ ko phải chăm sóc e khi bệnh e chuyển biến nặng... Nhưng e có biết rằng: khi sinh ra em. Mẹ em đã đặt cả mạng sống để sinh ra e rồi. Ko phải tự nhiên mà các cụ ta có câu: "gái chửa cửa mả " đúng ko em. Vậy thì hỏi e đã làm được gì để báo đáp ơn sinh thành, dưỡng dục của ba mẹ, .. mẹ chị từng bệnh ung thư rất nặng nên c hiểu cái cảm giác sắp mất đi người thân, đó là cái cảm giác đau đớn lắm e à. Khi đó c đã từng nghĩ mẹ ko sao là dc, chỉ cần mẹ còn nằm đó thôi thì đã đủ lý do và tạo sức mạnh cho c vững vàng trong CS này rồi.
hàng xóm nhà c có 1 cô bị bệnh ít nhất là 20 năm. Hiện nay cô ấy 55 tuổi, vẫn khỏe mạnh, các con cô đều tốt nghiệp đại học. Lại có anh bị bệnh 23 năm ĐT bệnh 19 năm vẫn khỏe mạnh và làm cv lái tàu biển. Thêm anh nữa 20 năm bệnh ĐT 11 năm cũng vẫn khỏe mạnh... Vậy nên việc cần làm của e bây giờ là thật bình tĩnh. Khi e chấp nhận bản thân e. Đối tốt với bản thân e thì mới mong mọi người hiểu và chấp nhận.
Hiện nay vẫn có những nơi cấp phát thuốc và ĐT miễn phí. Cũng có rất nhiều sự lựa chọn dt tự túc hay bhyt.
C cũng là người có nguy cơ. C cũng rất nhiều tc. Và cũng có thể c sẽ h+ trong XN sau 1 thời gian nữa.
Cuộc chiến đấu với nạn dịch h là vấn đề lâu dài nên rất cần những bệnh nhân dũng cảm.
Hãy là 1 chàng trai dũng cảm e nhé. Ko vì bản thân thì chí ít hãy nghĩ về ba mẹ. Hãy nghĩ nếu e ra đi ba mẹ sẽ thế nào. Trong khi e có cơ hội sống như người bt đến mấy chục năm sau. Trong mấy chục năm đó e sẽ làm dc bao nhiêu việc cho bm và gd.
Con người ai cũng phải chết đó là quy luật. Nhưng trước tiên hãy sửa sai những gì e sai. Hãy sống 1 đời ko hối hận chàng trai nhé. Mọi người trong dd luôn bên e. Gd luôn bên e.... Chúc e luôn sáng suốt và bình an
dạ. e cám ơn chị. nhưng e giờ đây k thể thoát khỏi những suy nghĩ tiêu cực từng ngày trôi qua là 1 sự đâu đớn e phải gánh chịu. e giờ như tuyệt vọng k thể tìm đc lối thoát cho bản thân. mọi thứ cứ dần dần k thể chịu đc.
 

Caubinhan

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cố lên em. Thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn. E có thể khóc, có thể nhốt mình... nhưng đừng dại dột làm hại đến bản thân. Khi chấp nhận và sẵn sàng thì hãy vào dt. Và không biết chừng sau 1 năm sau và nhiều năm sau đó khi nhìn lại cái ngày tồi tệ như hôm nay e sẽ thấy Thật ra nó không tệ như e từng nghĩ. Không ai sống thay cho ai được đâu. Đó là Lý do mà mỗi chúng ta sinh ra số phận đã sắp đặt rùi. Chúng ta mỗi người đến với cuộc sống này đều có sứ mệnh khác nhau. Và c tin e sẽ là một chàng trai tốt..
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Cố lên em. Thời gian đầu bao giờ cũng khó khăn. E có thể khóc, có thể nhốt mình... nhưng đừng dại dột làm hại đến bản thân. Khi chấp nhận và sẵn sàng thì hãy vào dt. Và không biết chừng sau 1 năm sau và nhiều năm sau đó khi nhìn lại cái ngày tồi tệ như hôm nay e sẽ thấy Thật ra nó không tệ như e từng nghĩ. Không ai sống thay cho ai được đâu. Đó là Lý do mà mỗi chúng ta sinh ra số phận đã sắp đặt rùi. Chúng ta mỗi người đến với cuộc sống này đều có sứ mệnh khác nhau. Và c tin e sẽ là một chàng trai tốt..
dạ. ngày nào e cũng đâu tức ngực và khó thở. e cũng hi vọng rằng e sẽ suy nghĩ thông
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực

Colennao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn biết mình bị nhiễm HIV lâu chưa. Tại sao lại suy sụp như vậy.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực

zzzzz

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
cho mình hỏi triệu chứng bạn ntn và bạn xn sau nguy cơ bao nhiêu ngày ?
 

Colennao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
t mới phát hiện b ạ
Cố gắng lên nha bạn. Dù sao vẫn phải sống cho bạn, cho người thân của bạn. Đừng suy nghĩ tiêu cực quá. Mình biết nếu như bị nhiễm ai cũng sẽ có suy nghĩ như bạn thôi. Vì mình cũng đang lo lắng. Mình 4 tháng rồi test nhanh âm tính. Mình cũng xác định rồi nếu như bị mình vẫn phải cố gắng vì gia đình. Biết rằng cuộc sống sẽ khó khăn. Nhưng phải dặn lòng sẽ cố gắng.
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
cố gắng . giờ sao t thấy khó v c ơi
 

Colennao

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Tất nhiên ai nhiễm phải căn bệnh này đều suy sụp cả. Nhưng chẳng lẽ bạn k có mục đích gì cho tương lai sao. Bạn thử làm những gì mình thích để tạm quên căn bệnh này vad tìm sức sống cho cuộc đời của bạn đi
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
t sẽ cố b ạ
 

Câu xin trời phật

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn khùng quá mấy năm sau có thuốc trị dứt bệnh rồi lúc đó hôi hận không kịp bệnh h như bệnh tiểu đường thôi chứ có phải ung thư đâu
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
c thật mạnh mẽ. ước gì đc như c nói nhỉ mấy năm nữa sẽ là bao lâu
 

Teddy88

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Bạn nào ở BN quen bạn này xác thực lại cái.mình thấy nik này vào diễn đàn lúc 20h57 mà. K phải vậy chứ
 
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Chủ Tạo
Chủ Tạo
H

hùng herry

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Mỗi ngày trôi qua là 1 cực hình không còn hi vọng
không còn gì để sống tiềp
HIV tấn công từng ngày
Sủi mào gà liên tục phát triển
giờ đây chân tay k thể bước đi được nữa rồi
tôi sợ rất sợ
suy sụp và cực kỳ suy sụp
chết hay sống ??????????????????????????????????????
vô vàn câu hỏi
tại sao
ai có thể giúp tôi đây
 

Teddy88

Chưa xác thực Tài khoản
Thành viên Chưa Xác Thực
Dtri sớm ngày nào thì bạn sẽ càng khoẻ lại nhanh hơn. Kiểm soát H trc rồi mình dtri SMG. Bạn cứ than vãn mà k chịu hành động thì k ai giúp đc bạn cả.
 
THÔNG TIN CẦN BIẾT: (PEP - PrEP - ARV) Nếu bạn có quan hệ tình dục không an toàn (không bao cao su, rách, tuột bao cao su) hoặc nguy cơ khác sợ lây nhiễm HIV, bạn cần tư vấn dùng thuốc chống lây nhiễm HIV trong 72 giờ đầu sau phơi nhiễm (PEP), phòng ngừa trước phơi nhiễm HIV (PrEP) hoặc khi bạn đã nhiễm HIV cần điều trị thuốc kháng virus HIV (ARV) tự túc, bảo mật thông tin cá nhân thì liên hệ phòng khám của Bác sĩ Bình: Phòng khám Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Phòng khám Hùng Vương (Đc: 106Đ, Tổ 5, Ấp 4, Nhị Thành, Thủ Thừa, Long An - ĐT: 0828980808 - 0911009900) để được Bác sĩ Bình trực tiếp tư vấn, khám bệnh và chỉ định điều trị phác đồ thuốc phù hợp. Bạn cần xét nghiệm nhanh HIV, gan, thận... trước khi dùng thuốc phơi nhiễm (PEP, PrEP, ARV) hoặc xét nghiệm theo dõi bệnh: TCD4, PCR tải lượng HIV, Công thức máu, Tổng phân tích nước tiểu, Đường huyết, Mỡ máu, Men gan, Chức năng thận, Ký sinh trùng, Tầm soát ung thư, Viêm gan B, C, Giang mai, Lậu, Chlamydia, Sùi mào gà và nhiều xét nghiệm khác... có thể liên hệ Lab Viễn Đông (Đc: 361/4 Nguyễn Văn Luông, P.12, Q.6, TP.HCM - ĐT: 0828980808 - 0911009900) hoặc Lab Hùng Vương (Đc: 114/2 Hùng Vương, P.9, Q.5, TP.HCM - ĐT: 0919809577 - 02838539845).
Top