Ba ơi. Con đang mạnh khỏe giờ người con cứ bủn rủn. Tay chân con run đi không nổi. Xin trình bày với ba là con đi GMD mà say chỉ nhớ là cô gái đó bảo đeo bao vào rồi chơi nhé nhưng không biết có đeo cho con ko, phòng hơi tối,,, và cô ấy k cho con hun môi hay chạm tay vào âđ dì cả. Nên ngoài QH tầm 1 phút ra rồi 15p sau con về nhà rửa ráy sạch sẽ thì không có nguy cơ nào khác. Con lo quá ba ơi.... Lỡ cô ta k đeo bao cho con thì toi... Con ăn uống bt, ăn thấy ngon và ăn rất nhiều có đau đầu, hoa mắt, chóng mặt kiểu đột quỵ và tự duen bùn ngủ kinh khủng, ra mồ hôi hôi người lắm ạ, miệng con viêm mấy tuần không bớt sưng hạch và sốt kiểu lạ lắm ba... À con cũng ợ hơi liên tục nữa ba. Ba xem giúp con
Tuần thứ 2 sau nguy cơ 2 lòng bàn tay con nóng như lửa và rát như xát ớt vào nữa ba. Triệu chứng này kéo dài tầm 4 5 ngày, con đi khám bv đa khoa bình thạnh bảo con bị viêm dây thần kinh ngoại biên có thể do virut nên con sợ lắm. Mới đi xét nghiện chỗ ba đc ât và combo ag/ab =0.130 đó ba. Ba xem trường hợp con với...
Nóng rát tê kiểu như người tiểu đường vậy đó ba. Mà con khám thì bs bảo con bt ko sao cả,,, viêm dây tk ngoại biên do virut....lại càng lo =(((