cách đây 1 tháng e có say lõ quan hệ với gái mại dâm, lúc đầu e say quá lên DV e ko cương lên đc e có tháo BCS ra tàm 20s e k nhớ dõ lúc e cho DV e vào e có cương ko, song chợt e bừng tỉnh e vội bảo *từ cấm* BCS khác vao.. tu hôm đó e luôn luôn lo sợ, và đến ngày thứ 23 từ hôm e QH e có đi viện hồng ngọc xét nghiệm combo bs nói âm tính nhưng e vãn rất là sợ... mong bs tư vấn giúp e ạKết quả này yên tâm được rồi em, sau 3 tháng không thay đổi đâu nhé, quan trọng là đừng để xảy ra nguy cơ mới. Không biết nguy cơ hiện tại của em là gì để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.
đến hôm nay là đc 1 tháng rồi, người e cảm thấy rát nôn nao, e hay bị ợ lên, ko biết e có lên đi àm xét nghiệm vào thời điểm 4tuan nưa k hả bs.. e lo nắng quá ạ. chỉ vì 1 phút trót dai , e ân hận quáKết quả này yên tâm được rồi em, sau 3 tháng không thay đổi đâu nhé, quan trọng là đừng để xảy ra nguy cơ mới. Không biết nguy cơ hiện tại của em là gì để bác sĩ tư vấn cụ thể hơn.
vài hôm nay e cứ có cảm giác mẩn ngứa như kieu bị dị ứng mẩn đỏ ở tay chân, e có mua thuooc bôi và uống, e lo đây là dấu hiệu bệnh H ạ..e rất là lo sợ bs ạđến hôm nay là đc 1 tháng rồi, người e cảm thấy rát nôn nao, e hay bị ợ lên, ko biết e có lên đi àm xét nghiệm vào thời điểm 4tuan nưa k hả bs.. e lo nắng quá ạ. chỉ vì 1 phút trót dai , e ân hận quá
nhưng mấy hôm nay e hay bị mẩn đỏ nổi ngứa ở tay chân bác bình ạ, cảm giác dưới hàm cứ khó chịu và viêm họng nữa ạ, e no lắm sợ 1 lần chót dại mà làm khổ vợ con em..con e mới 1 tuổi mà k may bị lsao chắc e ko sống nổi ạ.Em xét nghiệm tuần thứ 4 cũng kết quả như thế. Sau 3 tháng chốt lại theo khuyến cáo nhe em. Xét nghiệm hoài tốn tiền thôi.