Xét nghiệm 3-4-5-6-7 thán đều âm tính HIV vẫn ám ảnh

Á

Ám Ảnh

#1
E xin chào Bs Bình và các a chị trong BQT diễn đàn. E xin tóm tắt lại nguy cơ của mình ạ. Cách đây khoảng gần 1 năm trong 1 lần say rượu e đã tìm đến GMD. Cái ngu ngốc của e là say k làm chủ đc bản thân và đã QH với GMD mà k sử dụng BCS. Sau ngày ngu ngốc đấy e đã sống trong lo lắng và sợ hãi tột độ. Sau 6 tuần lấy hết can đảm e có đi xn HIV Combo và kết quả là âm tính. Cầm tờ kq âm tính trên tay mà e mừng rơi nước mắt. Từ đó e lên mạng tìm hiểu kiến thức về HIV và các loại xét nghiệm. Rồi e lại tiếp tục lo lắng về kết quả 3-6 tháng. E có đi xét nghiệm rất nhiều lần vào các thời điểm 3-4-5-6-7 tháng, tất cả đều âm tính. Mặc dù có kq âm tính sau ngần đấy thời gian nhưng e vẫn k khỏi hết lo lắng. Lo lắng liệu mình đã an toàn? Liệu ngày nào đó nó thay đổi kết quả hay k? Sợ nhiễm k biết mà điều trị. Giờ đã gần 1 năm rồi nhưng e vẫn chưa quên được. Bs và a chị cho e lời khuyên với ạ? E cảm ơn
 
T

Tình nguyện viên 4

#2
Kết quả xét nghiệm như trên có thể khẳng định bạn không nhiễm HIV cho nguy cơ lần đó rồi bạn ạ.
Khuyên bạn nên có lối sống lành mạnh, tránh xa những tệ nạn xã hội bạn nhe.
 
Á

Ám Ảnh

#3
Cảm ơn bạn Hoàng Thịnh. Với kết quả đó thì mình chắc chắn an toàn rồi phải k bạn? Mình có cần xét nghiệm định kỳ nữa k?
 
T

Tình nguyện viên 4

#4
Kết quả xét nghiệm đó là 100% an toàn rồi! Xét nghiệm làm gì nữa bạn.
 
Á

Ám Ảnh

#5
Cảm ơn bạn. Thực sự là mình vẫn còn rất ám ảnh.
 
T

Tình nguyện viên 4

#6
Bạn nên đến gặp bác sĩ tâm lý thôi bạn ạ.
 
Á

Ám Ảnh

#7
Mình ở Hà Nội . Nếu muốn đi khám tâm lý thì nên đến khám ở Bv nào bạn nhỉ?
 
T

Tình nguyện viên 4

#8
Bạn đến bệnh viện Bạch Mai, Việt Đức hay bất cứ bệnh viện nào có khoa Tâm Thần Kinh là được bạn nha.
 
Á

Ám Ảnh

#9
Cảm ơn bạn nhé. Mình sẽ sắp xếp thời gian đi khám sớm nhất. Sống trong lo âu khổ lắm rồi. Còn riêng HIV thì mình an toàn tuyệt đối rồi bạn nhỉ?
 
T

Tình nguyện viên 4

#10
An toàn tuyệt đối với những xét nghiệm trên rồi bạn.
 
Á

Ám Ảnh

#11
Cảm ơn bạn và diễn đàn. Hi vọng mọi người giúp mình vượt qua thời gian tệ hại này. Thực sự là sống trong lo lắng rất mệt mỏi.
 
T

Tình nguyện viên 4

#12
Có gì đâu mà lo lắng bạn à. Mạnh mẽ lên!!!!
 
Á

Ám Ảnh

#13
Mình vẫn hơi sợ bạn à. Kiểu trong sâu thẳm ấy.
 
T

Tình nguyện viên 4

#14
Bởi vậy mới bảo bạn đi khám tâm lý thôi!
 
Á

Ám Ảnh

#15
Ok bạn. Hi vọng mọi chuyện sẽ ổn.
 
T

Tình nguyện viên 4

#16
Chắc chắn mọi chuyện sẽ ổn bạn nhé.
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread