T
Thanh Lan Trần
Con chào bác và mọi người ạ. Vào thứ 2 tuần trước khi đang đi chơi thì con vô tình dẫm chân lên một cái kim tiêm theo chiều nằm ngang ạ. Con không để ý và khi nghe thấy một tiếng "cộp" thì con giật mình nhìn xuống thì thấy chân đang đè lên kim tiêm ạ. Con đi dép crocs hôm đó và về con kiểm tra chân thì không thấy vết kim đâm, không thấy chảy máu hay xước xát gì. Con cũng nhìn lại dép và không thấy vết gì ạ. Duy chỉ có ngón chân cái của chân mà con dẫm lên có sẵn một cái mủ từ trước chảy máu. Tức là trước đó cái mủ này đã chảy máu rồi ấy ạ. Còn hôm đó do mải chơi nên con cũng chưa check xem trước khi con dẫm vào kim tiêm mủ đó đã chảy máu chưa. Mà ngay bên cạnh ngón chân cái của dép con có một cái lỗ thoáng khí luôn, con chỉ sợ máu bắn vào cái mủ đó thôi ạ. Con mong được bác tư vấn ạ. Kiểu là con chỉ dẫm đè lên kim tiêm thui ấy ạ. Con cảm ơn bác ạ