Không có nguy cơ nhé bạn.Thưa anh .em bị vết sước banh sa lam từ lúc 10 giờ sáng. Khoảng 8 giờ tối. thì em đi ngủ với vợ và con trai. Con trai em cũng có vết sước ở khửu tay đã tạo sát. Nhưng vết sát còn hơi rò ra nước. Nên em lo lây cho con trai mình. Em lo trong lúc ngủ vô tình em ôm con và hai vết sát đó trạm vào nhau. Như vậy con trai em có nguy cơ không ạ
Máu ngưng chảy là đóng niêm mạc nhé. HIV không thể tồn tại và nhân lên ngoài môi trường nên nếu lỡ có chạm vào đâu cũng không có nguy cơ. Yên tâm, do bạn bị ám ảnh H quá thôi.Thưa anh . Vết thương chảy máu do banh sa lam của em liếc vào ngón tay. Mất khoảng bao nhiêu giờ để cấu tạo nên lớp bảo vệ. Mà vô tình em có trạm vào máu của ai đó . Đối phương cũng không bận gì ạ