Viên thuốc ARV đầu tiên mình vẫn ko nghĩ rằng mình bị HIV

K

kenda18

#1
tới hôm nay mình vẫn ko nghĩ rằng mình sẽ bị HIV dương tính.
đã đi được một quản đường khá xa trong cuộc đời, vừa chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp, bao dự định có công việc mới, vừa bảo mẹ sang năm ở nhà đi để mình lo.....
30 tuổi còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh này.
nay mình sẽ bắt đầu uốn viên thuốc ARV đầu tiên, hi vọng sẽ không có nhiều phản ứng phụ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
 
H

hailee

#2
tới hôm nay mình vẫn ko nghĩ rằng mình sẽ bị HIV dương tính.
đã đi được một quản đường khá xa trong cuộc đời, vừa chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp, bao dự định có công việc mới, vừa bảo mẹ sang năm ở nhà đi để mình lo.....
30 tuổi còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh này.
nay mình sẽ bắt đầu uốn viên thuốc ARV đầu tiên, hi vọng sẽ không có nhiều phản ứng phụ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Bạn 30 tuổi, còn mình 23 tuổi thì sao. Lạc quan lên nhé bạn, cứ sống và làm việc như người bình thường sẽ ổn thôi. Chúc bạn hạnh phúc
 
Q

quý123

#3
Chia buồn cùng bạn. Xin hỏi bạn xn bao lâu sau nguy cơ vậy
 
T

Tumai

#4
Cố gắng lên bạn nhé. Rồi mọi chuyện cũng sẽ qua thôi
 
T

tysonic150r

#5
2 bạn trên có thể nhờ bác sĩ bình xác thực nick cho nhe <3 để sau này có thắc mắc sẽ được trả lời nhanh hơn :)
Chúc 2 bạn có sức khỏe
 
T

Tumai

#6
2 bạn trên có thể nhờ bác sĩ bình xác thực nick cho nhe <3 để sau này có thắc mắc sẽ được trả lời nhanh hơn :)
Chúc 2 bạn có sức khoẻ uh minh cảm ơn nhưng thôi vào đây đọc những dòng tâm sự của các bạn và sau những nguy cơ mình hiểu ra nhiều vấn đề và có suy nghĩ về những người nhiễm H thấy thông cảm cho họ nhiều hơn
 
A

anhnam630

#7
tới hôm nay mình vẫn ko nghĩ rằng mình sẽ bị HIV dương tính.
đã đi được một quản đường khá xa trong cuộc đời, vừa chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp, bao dự định có công việc mới, vừa bảo mẹ sang năm ở nhà đi để mình lo.....
30 tuổi còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh này.
nay mình sẽ bắt đầu uốn viên thuốc ARV đầu tiên, hi vọng sẽ không có nhiều phản ứng phụ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Anh có thể tâm sự thêm về nguy cơ anh gặp phải không? Để những bạn trẻ sau này rút ra kinh nghiệm phòng tránh.
 
K

kenda18

#8
Anh có thể tâm sự thêm về nguy cơ anh gặp phải không? Để những bạn trẻ sau này rút ra kinh nghiệm phòng tránh.
thời buổi giờ quen nhau nên xem giấy xét nghiệm, chứ đừng nhìn lý lịch :'(
bản thân anh cũng quan hệ khi đã tìm hiểu sơ về người ta.. trước khi làm chuyện đó cũng hỏi rõ là có xét nghiệm HIV bao giờ chưa mới dám làm :'(
mỗi năm nên xét nghiệm HIV định kỳ nếu như có nguy cơ, phát hiện sớm sẽ tốt hơn trong điều trị.
 
A

anhnam630

#9
thời buổi giờ quen nhau nên xem giấy xét nghiệm, chứ đừng nhìn lý lịch :'(
bản thân anh cũng quan hệ khi đã tìm hiểu sơ về người ta.. trước khi làm chuyện đó cũng hỏi rõ là có xét nghiệm HIV bao giờ chưa mới dám làm :'(
mỗi năm nên xét nghiệm HIV định kỳ nếu như có nguy cơ, phát hiện sớm sẽ tốt hơn trong điều trị.
Đúng là trời kêu ai người nấy dạ, hai anh chị có còn qua lại nữa không ạ? Đằng nào chuyện cũng đã rồi, mọi chuyện vẫn chưa phải là kết thúc. Lần trước em bị nguy cơ, em đã lo nghĩ cả tháng trời, nghĩ đến chuyện nếu bị bệnh không thể đi xin việc được thì mình ở nhà chữa trị, đi buôn bán hay mở tạp hóa gì cũng ra tiền, cố gắng dùng thuốc đều đặn để không lây cho người khác. Rồi nếu mà gặp người cùng cảnh ngộ thì may ra vẫn kết hôn thậm chí sinh con được. Đến giờ thì em gần như đã an toàn nhưng em vẫn không thể quên được những suy nghĩ lúc ấy.
 
H

hoangmang898

#10
thời buổi giờ quen nhau nên xem giấy xét nghiệm, chứ đừng nhìn lý lịch :'(
bản thân anh cũng quan hệ khi đã tìm hiểu sơ về người ta.. trước khi làm chuyện đó cũng hỏi rõ là có xét nghiệm HIV bao giờ chưa mới dám làm :'(
mỗi năm nên xét nghiệm HIV định kỳ nếu như có nguy cơ, phát hiện sớm sẽ tốt hơn trong điều trị.
XIn hỏi là bạn quan hệ nam nữ hay đồng tính?
 
H

Hết rồi

#11
Của a cũng khá giống của e,,e vào đồng nai xin việc làm côg nhân,do cũng khá đẹp zai nên quen dk nhiều cô gái,chủ yếu là gái miền tây ,bọn nó cũg ăn chơi ,,và e có OS tiệm nữa nên e cũng sôg cảh lo lâu,,e sắp trầm cảm rồi,,chỉ muốn nằm k muốn nc với ai
 
H

hailee

#12
tới hôm nay mình vẫn ko nghĩ rằng mình sẽ bị HIV dương tính.
đã đi được một quản đường khá xa trong cuộc đời, vừa chuẩn bị lấy bằng tốt nghiệp, bao dự định có công việc mới, vừa bảo mẹ sang năm ở nhà đi để mình lo.....
30 tuổi còn quá trẻ để đối mặt với căn bệnh này.
nay mình sẽ bắt đầu uốn viên thuốc ARV đầu tiên, hi vọng sẽ không có nhiều phản ứng phụ, mong rằng mọi chuyện sẽ tốt đẹp.
Ông ơi lúc đến bệnh viện người ta có bắt buộc phải có thêm 1 người đi cùng không hả ông?
 
B

Bác sĩ Bình

#13
Ông ơi lúc đến bệnh viện người ta có bắt buộc phải có thêm 1 người đi cùng không hả ông?
Đó là quy định rồi em. Điều trị trong OPC sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoặc các dự án tài trợ thì yêu cầu có 1 người thân để hỗ trợ cho em trong quá trình điều trị. Em phải cung cấp tên và số điện thoại của người thân đó. Khi em không đến tái khám thì nhân viên y tế sẽ gọi điện cho người thân để hỏi lý do và nhắc nhở em tuân thủ điều trị.
 
H

hailee

#14
Đó là quy định rồi em. Điều trị trong OPC sử dụng thẻ bảo hiểm y tế hoặc các dự án tài trợ thì yêu cầu có 1 người thân để hỗ trợ cho em trong quá trình điều trị. Em phải cung cấp tên và số điện thoại của người thân đó. Khi em không đến tái khám thì nhân viên y tế sẽ gọi điện cho người thân để hỏi lý do và nhắc nhở em tuân thủ điều trị.
Bác Bình ơi, nếu người thân đó là 1 người bạn thân thiết thì có được không hả bác
 
B

Bác sĩ Bình

#15
Bác Bình ơi, nếu người thân đó là 1 người bạn thân thiết thì có được không hả bác
Tùy theo phòng khám đó có chấp nhận hay không thôi em. Một số nơi vẫn chấp nhận tùy theo sự trình bày của em người ta thấy hợp lý là được nhé.
 
H

hailee

#16
Tùy theo phòng khám đó có chấp nhận hay không thôi em. Một số nơi vẫn chấp nhận tùy theo sự trình bày của em người ta thấy hợp lý là được nhé.
Em không có đủ dũng cảm để nói với người nhà. Em sợ quá phải làm sao đây
 
H

Hết rồi

#17
Em không có đủ dũng cảm để nói với người nhà. Em sợ quá phải làm sao đây
Đúg là mất khôn 1 lần đau khổ 1 đời b à,,mình cụg vậy lo lắg hết mức
 
B

Bác sĩ Bình

#19
Em không có đủ dũng cảm để nói với người nhà. Em sợ quá phải làm sao đây
Quy định như vậy rồi em. Em cần tư vấn thêm có thể gọi bác sĩ hướng dẫn. Còn điều trị tự túc thì tốn chi phí khoảng 800 ngàn đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Em cần cân nhắc khả năng tài chính và quyết định nhé, bởi vì điều trị ARV là điều trị lâu dài.
 
H

hailee

#20
Quy định như vậy rồi em. Em cần tư vấn thêm có thể gọi bác sĩ hướng dẫn. Còn điều trị tự túc thì tốn chi phí khoảng 800 ngàn đến 1,5 triệu đồng mỗi tháng. Em cần cân nhắc khả năng tài chính và quyết định nhé, bởi vì điều trị ARV là điều trị lâu dài.
Dạ em đã cân nhắc và quyết định điều trị tự túc ạ. Cảm ơn bác Bình :)
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread