vài dòng dành cho các bạn đang chờ kết quả Xn

M

Minh Lạc

#1
Chào và chúc sức khỏe các bạn các anh chị em và anh bình trong diễn đàn tuvanhiv.vn
Đôi lời ở đây tôi muốn gởi đến các bạn đang chờ kết quả xn và đã xn xong rồi nhưng vẫn còn lo lắng...Trường hợp của tôi cách đây hơn 4 tháng đã đi OS vs gái massage... tôi không QHTD với GMD.... tôi không chích ma túy...và cũng không phải đồng giới...
nhưng các bạn biết không.... các bạn biết vì sao những người mạ họ mang HIV trong người mà tại sao họ lại không biết là họ đã nhiễm không?
bởi vì đơn giản như thế này...họ không lên mạng tìm kiếm triệu chứng......họ không tiếp cận interner nhìu .... nên họ vẫn sống bình thường thôi vẫn không bị triệu chứng gì đến khi tới giai đoạn kề cận thì họ mới phát hiện họ nhiễm HIV...
STRESS!!!! ở đây tôi nhấn mạnh từ này.... nó nguy hiểm lắm các bạn ạ.... giống như tôi bị nó tấn công vì tôi cũng lên mạng đọc như các bạn vậy...soi moi cơ thể tôi đủ kiểu hết.....rồi sau đó cái cảm giác bệnh tật nó luôn ám ảnh trong đầu tôi....hễ đụng chút là tôi cứ lên mạng search và tự kết luận bệnh cho mình....nó tạo cho chúng ta kiểu như chúng ta đang mắc bệnh đó vậy... vì nó ám ảnh trong thần kinh chúng ta.... bạn hiểu chứ...nó tạo ra cho bạn cái cảm giác sốt sốt các bạn biết là tôi cặp nhiệt kế liên túc để coi thử nó có lên cái mức 38 độ hay 38 độ 5 gì không nhưng nó vẫn nằm ở khoảng 37 độ 3 là cao nhất..... cái cảm giác đau chân đau đầu...cái cảm giác nổi mấy cái mụt nhọt hay gì đó...ngứa 1 chút là ta lại soi...càng soi kết hợp với stress thì càng lo..... mà càng lo thì đâm ra không ăn không uống mất ngủ => suy nhược cơ thể=> cảm lạnh....
các bạn ạ.. stress nó gớm lắm...nó còn ghê hơn.... tôi nói thật... các bạn xét nghiệm mãi ....chỉ coi thử là mình có bị không... nhưng khi ra kq thì các bạn lại không tin... tôi cũng vậy....vì stress nó làm mình đấu tranh tư tưởng... đặt ra cái khái niệm là phải kiếm cho ra HIV.... các bạn kiếm mãi đi...thì cũng âm tính...khủng khiếp lắm..tôi cũng như các bạn...nó làm tôi mất niềm tin vào tình yêu ....đến nỗi tôi phải lấy cái cột móc là chia tay người yêu để đi xét nghiệm lại vì tôi nghĩ bạn gái tôi bị HIV... đi đâu tôi cũng thấy ai ai bị HIV... các bạn thấy đó..... nó kinh khủng hơn HIV nhìu......
Các bạn ạ... hãy tin tưởng bác sĩ bình và anh chị em trên diễn đàn tư vấn cho các bạn...hãy tin tưởng kết quả xét nghiệm của mình... hãy đặt niềm tin đúng chỗ... đừng kiếm thêm nguy cơ mới nữa...đừng tra google nữa....nhìn vào những gì cái máy xét nghiệm đã nói cho chúng ta....đừng để stress nó khống chế.....cứ nghĩ về ngày xưa chúng ta chưa bek tới nó thì chúng ta không bao giờ phải xoắn như thế này đâu....yên tâm các bạn nhé....đừng để stress nó giết các bạn.... chúc các bạn có 1 mùa xuân thật tươi vui và hạnh phúc bên gia đình ...QUÊN HIV ĐI ^^
 
Get involved!

Here you can only see a limited number of comments. On TƯ VẤN HIV ONLINE MIỄN PHÍ you see all comments and all functions are available to you. To the thread