B
baonguyen88
Chào các BS và các bạn thành viên diễn đàn
Trường hợp của mình như sau: Ngày 24/02/17 khoảng 17h30 mình có quan hệ với bạn gái mới, lúc đầu có dùng BCS nhưng được 1 lúc thì tuột mất, có lẽ do mãi hun hít nên mình ko để ý đến lúc nhìn lại thì thấy "trần như nhộng" mất rồi, sau đó mình dừng ko tiếp tục nữa.
Theo như tìm hiểu bạn gái mới của mình ngày trước có quen với 1 tay anh chị có xâm mình, cờ bạc, đá gà, tệ nạn XH...sau chia tay khoảng 1 tháng thì mới gặp mình, và rồi điều gì đến thì như ở trên mình đã trình bày.
Lúc đầu mình cũng ko nghĩ ngợi gì lắm nhưng sau khoảng 2 ngày nằm suy nghĩ mình đã quyết định tốt nhất là nên điều trị phơi nhiễm và sáng nay lúc 9h30 tức khoảng 64h sau nguy cơ mình bắt đầu uống thuốc PEP. Triệu chứng ban đầu bây giờ là mình đang chóng mặt và buồn nôn, không ngờ thuốc có tác dụng lên hệ thần kinh mạnh thật.
Mình lập chủ đề này cũng để tiện cho mọi người và các BS tư vấn theo dõi.
Hiện tại mặc dù thấy nguy cơ cao nhưng mình sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn và cập nhật tình hình sức khỏe tại chủ đề này, tâm lý mình cũng sợ lắm vì nghĩ nếu uống trễ quá thì có kịp không nhưng thà uống còn hơn.
Mong các BS tư vấn dùm mình nhé.
Trường hợp của mình như sau: Ngày 24/02/17 khoảng 17h30 mình có quan hệ với bạn gái mới, lúc đầu có dùng BCS nhưng được 1 lúc thì tuột mất, có lẽ do mãi hun hít nên mình ko để ý đến lúc nhìn lại thì thấy "trần như nhộng" mất rồi, sau đó mình dừng ko tiếp tục nữa.
Theo như tìm hiểu bạn gái mới của mình ngày trước có quen với 1 tay anh chị có xâm mình, cờ bạc, đá gà, tệ nạn XH...sau chia tay khoảng 1 tháng thì mới gặp mình, và rồi điều gì đến thì như ở trên mình đã trình bày.
Lúc đầu mình cũng ko nghĩ ngợi gì lắm nhưng sau khoảng 2 ngày nằm suy nghĩ mình đã quyết định tốt nhất là nên điều trị phơi nhiễm và sáng nay lúc 9h30 tức khoảng 64h sau nguy cơ mình bắt đầu uống thuốc PEP. Triệu chứng ban đầu bây giờ là mình đang chóng mặt và buồn nôn, không ngờ thuốc có tác dụng lên hệ thần kinh mạnh thật.
Mình lập chủ đề này cũng để tiện cho mọi người và các BS tư vấn theo dõi.
Hiện tại mặc dù thấy nguy cơ cao nhưng mình sẽ cố gắng uống thuốc đều đặn và cập nhật tình hình sức khỏe tại chủ đề này, tâm lý mình cũng sợ lắm vì nghĩ nếu uống trễ quá thì có kịp không nhưng thà uống còn hơn.
Mong các BS tư vấn dùm mình nhé.